Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Fan đặc biệt của Liverpool

Liverpool bay bổng với vị trí dẫn đầu Premiership, cô ca sĩ Mel C của ban nhạc Spice Girls lừng danh một thời đang rất hạnh phúc.

Vì là chỗ bạn bè với Victoria Adams, Mel C mới bớt ghét MU một chút. Khi David Beckham chuyển đến Real Madrid, Mel C thở phào nhẹ nhõm: “Từ đó, tôi cứ thỏai mái vui cười mỗi khi MU thất bại!”. Vì MU thành công còn Liverpool cứ mãi thất bại nên Mel C càng không thích đội áo đỏ thành Manchester. Trong khi đó, cô không bao giờ mất niềm tin vào đội áo đỏ thành Liverpool: “Tôi buồn, nhưng không bao giờ thất vọng. Rafa Benitez là HLV giỏi, Fernando Torres rất cừ. Steven Gerrard làm tôi không thể không yêu mến anh ấy. Liverpool chắc chắn sẽ tiến lên”.

Mel C là thành viên của Spice Girls. Ảnh: Sapo.

Mel C là thành viên của Spice Girls. Ảnh: Sapo.

Mel C lớn lên vào đầu thập niên 80. Đây là thời cực thịnh của Liverpool. Cũng dễ hiểu khi Mel C rất thích Kenny Dalglish, Graeme Souness, Phil Neal… Cô hâm mộ nhất là Bruce Grobbelaar, nếu chơi bóng đá, Mel C thích làm thủ môn. Mel C yêu phong cách sôi nổi và những trò vui nhộn mà Grobbelaar thể hiện trên sân. Cô đoan chắc: “Không chỉ tôi, có rất nhiều phụ nữ mê anh ấy”.

Khi còn nhỏ, Mel C thường thản nhiên đi dạo qua trung tâm thành phố Manchester trong trang phục của… Liverpool. Không nhớ rõ chính xác lắm, Mel C chỉ biết rằng thời gian đó là vào khỏang giữa những năm 80: “Tôi mặc chiếc áo của Liverpool, dạo chơi khắp phố phường. Hầu như khi đi ra đường là tôi phải mặc màu áo đỏ của Liverpool”.

Mel C không thể nào quên ánh mắt kỳ dị của một fan áo đỏ khác (nhưng là của MU) kèm sau đó là một tràng những câu khó nghe, và một cú đánh lén. Đó là lần duy nhất Mel C mắc sai lầm nghiêm trọng: đi dạo tại Manchester vào ngày thứ bảy (hôm diễn ra trận đấu). Sau câu chuyện đầy hối hận kể trên, Mel C lại càng ghét MU.

Cô ca sĩ này không bao giờ giấu tình yêu đối với màu áo đỏ. Trong 5 thành viên Spice Girls, tình yêu bóng đá của Mel C mạnh mẽ nhất (cô còn có biệt danh là Sporty). Sporty dĩ nhiên là ủng hộ viên của Liverpool, Posh (Victoria Adams) thì phải là MU, Baby (Tottenham), Ginger (Watford), Scary (Leeds). Họ thậm chí tranh cãi với nhau dữ dội về chuyện bóng đá khi thực hiện ca khúc nổi tiếng Wannabe hồi năm 1996. Thông thường, đây là lĩnh vực mà Mel C luôn trội hơn các thành viên khác của Spice Girls.

Tình yêu bóng đá của Mel C có truyền thống gia đình.

Tình yêu bóng đá của Mel C có truyền thống gia đình.

"Cả gia đình tôi đều ủng hộ Liverpool. Tôi luôn theo dõi Liverpool thi đấu cùng với bố của mình. Đến sân xem bóng đá thì hơi xa xỉ, nên chúng tôi chọn cách cùng xem ở nhà, Vào mỗi trưa chủ nhật, gia đình tôi có thói quen tụ tập ăn trưa rồi cùng xem bóng đá. Đó là truyền thống, và là cách thức tuyệt vời để gia đình tôi gắn bó với nhau", Mel C mỉm cười đầy tự hào.

Một lần, Mel C “bất cẩn” xuất hiện cùng Victoria Adams tại Old Trafford vào thời gian nghỉ giữa hiệp. Một sai lầm nhớ đời. Hàng chục ngàn khán giả đồng thanh gào thét: “Mày là con bé Liverpool rác rưởi!”. Đây là một trong những kinh nghiệm lý thú nhất của Mel C về bóng đá.

Giả Sơn

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net