Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Calisto hứa sẽ 'hết mình' ở chung kết

Sau khi vượt qua Singapore 1-0, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cam kết đội tuyển Việt Nam sẽ cống hiến tất cả trong hai cuộc chiến với người Thái ở chung kết AFF Cup năm nay.
>> Việt Nam vào chung kết AFF Cup sau 10 năm

Thầy trò Calisto ăn mừng chiến thắng trên sân Singapore. Ảnh: Reuters.

90 phút căng thẳng trên sân Kallang khiến HLV Calisto tỏ ra khá mệt mỏi khi bước vào phòng họp báo. Ông cho biết: "Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục cống hiến hết mình trong trận chung kết sắp tới. Tại trận đấu lượt đi, Việt Nam đã chơi áp đảo trước Singapore nhưng kém may mắn khi không thể ghi được bàn thắng. Trong trận lượt về ngày hôm nay, đến lượt Singapore tấn công nhiều hơn và tạo được nhiều áp lực hơn. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi họ có lợi thế khi được thi đấu tại sân nhà".

HLV trưởng tuyển Việt Nam dành những lời có cánh cho Quang Hải, người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu: "Quang Hải không được thi đấu nhiều trong đội hình chính, nhưng tôi luôn biết khả năng của tiền đạo này, cậu ta rất nhanh và kỹ thuật. Tôi đã quyết định đưa Hải vào sân. Tôi rất vui vì Hải đã mang về bàn thắng cho Việt Nam".

Đánh giá về ĐKVĐ Singapore, HLV Calisto nói: "Singapore rất mạnh về lối chơi bóng bổng. Tuy nhiên, trong trận đấu hôm nay, hàng hậu vệ và tiền vệ của họ đã dâng cao thi đấu quá sát với hàng tiền đạo, chính vì vậy, họ thường gặp khó khăn trước những pha phản công của Việt Nam.

HLV Calisto cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả hâm mộ Việt Nam, những người đã đến tận sân Kallang và những ai theo dõi qua màn hình TV ở quê nhà. Ông nói: "Đã lâu lắm rồi, Việt Nam mới lại lọt vào đến trận chung kết AFF Cup. Thành tích này của đội tuyển có một phần rất lớn tự sự ủng hộ, từ niềm tin của khán giả hâm mộ. Xin cảm ơn và chúng tôi hứa tiếp tục cống hiến trong trận chung kết sắp tới".

HLV Avramovic xin lỗi người hâm mộ Singapore vì thất bại trước Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, HLV Avramovic phát biểu: "Tại trận đấu lượt đi, Việt Nam đáng ra phải thắng thì lại không thắng, còn trong trận lượt về, chúng tôi không đáng thua thì lại thua. Thực tế Singapore đã chơi tấn công nhiều hơn, tạo nhiều áp lực và cũng có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi đã thua vì một sự mất tập trung trong phòng ngự. Tôi không trách cứ các học trò của mình. Họ đã có một trận đấu rất nỗ lực. Tôi xin lỗi vì đã không thể mang lại chiến thắng cho Singapore nhưng chắc chắn đội bóng của chúng ta vẫn là đội bóng hàng đầu khu vực trong vài năm tới".

Ngọc Thế

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net