Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bí mật chiếc cờ nhỏ xíu của Thành Lương

Ngay khi ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở trận đấu Việt Nam – Malaysia, tiền vệ Thành Lương cùng đồng đội ăn mừng bằng cách chạy về phía ban huấn luyện với chiếc cờ Tổ quốc nhỏ trên tay.

Sau khi ghi bàn thắng Thành Lương chạy đến ôm chầm lấy thầy Calisto.

Những chiếc cờ màu đỏ nhỏ xíu được trang bị cho tất cả cầu thủ Việt Nam trước khi bước vào mỗi trận đấu ở AFF Cup. Đây là yêu cầu của HLV Calisto với Phó đoàn Nguyễn Lân Trung, trước khi ông này từ Hà Nội tới Phuket.

Trước giờ khai mạc AFF Cup, do tình hình chính trị bất ổn ở Thái Lan, ông Trung phải tới Phuket muộn hơn đội tuyển. Trước khi lên máy bay tới Bangkok, ông nhận được cú điện thoại của Calisto với lời đề nghị mang thêm 60 lá cờ Việt Nam nhỏ trong hành lý.

Chưa hiểu ý của Calisto, vị Phó đoàn chỉ biết “tuân thủ” và chỉ được rõ lý do khi tới khách sạn đóng quân của đội tuyển ở Phuket. Chẳng là, ông Calisto muốn mỗi cầu thủ phải đem theo lá cờ Tổ quốc trong người để làm động lực thi đấu. HLV này yêu cầu khi ghi bàn, các học trò phải đem ra để ăn mừng. Họ có thể để cờ trong áo, bụng hay giấu trong chiếc tất và chỉ được phát huy ở trận đấu thứ hai vì trận gặp Thái Lan, Việt Nam không ghi được bàn nào và chịu thua 0-2.

Đây là bàn thắng đầu tiên của đời tuyển thủ của Lương “Dị”. Sau nhiều nỗ lực cống hiến, tiền vệ người Hà Nội đã có bàn thắng cho riêng mình và lại trong một trận đấu quan trọng như thế. Sau khi có bàn thắng, Thành Lương chạy về phía băng ghế kỹ thuật và nhảy lên ôm chầm lấy Calisto như một lời cảm ơn dành cho ông thầy.

Thế Ngọc (từ Phuket)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net