Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mike 'Thép' - một đời lầm lỡ

Mike Tyson sẵn sàng thượng đài với một… võ sĩ nữ, hay so găng với nam danh ca lão làng của nước Mỹ Tom Jones. Anh sẵn sàng chấp nhận làm mọi chuyện để kiếm sống qua ngày.

Mike Tyson bệ rạc bị châm biếm. Ảnh: Theonion.

Mike Tyson bệ rạc bị châm biếm. Ảnh: Theonion.

Có không ít chuyện cười ra nước mắt. Vì thù lao 70.000 euro, ngôi sao quyền Anh này từng xuất hiện ở festival Sanremo ở Italy dù bị phản đối kịch liệt. Các tổ chức nhân đạo tại đây không hài lòng khi Tyson, người ta có tiền án ngược đãi phụ nữ, xuất hiện tại vũ hội âm nhạc nổi tiếng của Italy. Tyson từng thượng đài theo kiểu “mãi võ” tại các khách sạn ở Las Vegas, kiếm những món tiền nho nhỏ, chỉ bằng cỡ 1/1000 số tiền anh kiếm được sau một trận thượng đài ở thời đỉnh cao.

Khi nói về bản thân mình, Tyson, một trong những tên tuổi lớn nhất trong lịch sử thể thao từ trước đến nay, đã chua chát tâm sự: “Tôi là kẻ vô trách nhiệm nhất trên thế giới này”. Bởi vì người ta muốn Tyson trở nên như thế, và võ sĩ thép tự nhận mình là kẻ ngu dốt và có xuất thân nghèo hèn từ một khu ổ chuột tại Brooklyn, không biết làm cách nào để thoát khỏi cái vòng cương tỏa đó.

Tyson tâm sự: “Tôi trở thành một Tyson hung bạo và càn rỡ trong mắt mọi người là vì tôi chẳng biết hành xử đúng. Khi mới 21 tuổi, người ta trao cho tôi 50, thậm chí 100 triệu USD và bảo rằng tôi là nhà thể thao vĩ đại nhất trên thế giới. Tôi thật sự bối rối, vì không lâu trước đó, tôi còn là tên tội phạm vì tội ăn cướp”.

Tyson trên võ đài. Ảnh: ESPN.

Tyson trên võ đài. Ảnh: ESPN.

Chỉ trong khoảnh khắc, Tyson được biến đổi hoàn toàn. Nhưng theo một cách rất bất bình thường, và không phát xuất từ chính bản thân anh. Những người như ông trùm Don King, đầy mưu toan hướng Tyson theo hướng có lợi cho ông ta. Don King chẳng cần biết Tyson sống thế nào, xa hoa phung phí ra sao. Cái mà ông ta cần chỉ là một Tyson luôn có thể hạ gục bất kỳ đối thủ nào chỉ trong vòng vài phút trên võ đài. Còn khi Tyson xuống sức và là lúc Don King cần một hình tượng quyền Anh mới, thế là cú sốc James Douglas ra đời. Tiếp theo là vụ Tyson cưỡng hiếp thí sinh thi hoa hậu Desiree Washington.

Bao biến cố tiêu cực xảy đến trong cuộc đời Tyson, và chỉ có mình anh gánh chịu. Mãi đến khi qua 40 tuổi, Tyson mới ngộ ra một điều: “Tôi là kẻ cô độc, với những bí mật và những nỗi đau không ai thèm đếm xỉa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi tin rằng mình sẽ chết trong cô độc. Xin mọi người hãy để cho điều đó xảy ra”.

Rất có thể, vì Tyson bị cho rằng có tính khùng, và chịu nhiều áp lực cả về tâm lý lẫn tiền bạc. Đâu rồi những người thân tín của Tyson, những kẻ từng bòn rút hàng triệu USD từ chiếc máy kiếm tiền số một trong lịch sử thể thao thế giới (ngay cả Bill Gates cũng không kiếm được tiền nhanh như Tyson, người từng có 20 triệu USD chỉ trong 1 phút rưỡi thượng đài)?

Giả Sơn

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net