Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

T&T Cup ế vé dù có Thái Lan

T&T Cup 2008 dường như không đắt khách khi khán giả không còn mặn mà tới sân, dù các khách mời ở giải đấu này có chất lượng tốt.

Một bàn bán vé ở sân Mỹ Đình vắng khách. Ảnh: Đăng Hương.

Hôm qua (27/10), các bàn bán vé ở sân Hàng Đẫy và Mỹ Đình khá vắng vẻ. Tại sân Hàng Đẫy, các phe vé quen mặt với các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tỏ ra ngán ngẩm: "Chưa giải nào mà vé chậm như thế này".

Ở giải đấu này, việc bán vé không được VFD tổ chức như thường lệ, mà do tự tay tập đoàn T&T "thiết kế". Ngoài hai địa điểm quen thuộc trên, T&T còn bán vé ở 43 Ngô Quyền, xây dựng một kênh bán vé trực tuyến và sẵn sàng đáp ứng các công văn mua vé số lượng lớn. Vé có thể đến tay người hâm mộ bằng mọi con đường nhưng lượng vé bán ra lại nhỏ giọt.

Ngay trước giờ khai mạc, vị khách VIP Uzbekistan bất ngờ cho LĐBĐ VN (VFF) và BTC T&T Cup "leo cây" khi từ chối tham dự giải. Do thời gian gấp gáp, không kịp tìm đội thay thế, T&T Cup đành diễn ra chỉ với 3 đội tham dự. Và sau sự cố này, giá vé cũng giảm đi từ 20-30%. Giá vé từ 40.000 đồng tới 150.000 đồng.

Thời gian gần đây, sức hút của thương hiệu đội tuyển quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề sau thành tích kém cỏi ở Cup TP HCM. Trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình với ĐKVĐ AFF Cup, Singapore, lượng khán giả cũng chỉ ở mức xấp xỉ tại V-League.

T.N.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net