Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lý do Ronaldinho cứ ôm trống khư khư

Dù bị chen lấn, xô đẩy toát mồ hôi hột nhưng anh chàng Ronaldinho vẫn nhất quyết không rời cái trống của mình.

Ronaldinho

Ronaldinho giữ chặt chiếc trống. Ảnh: Hoàng Hà

Đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài vào chiều qua, đội tuyển Brazil quá bất ngờ trước sự đón tiếp quá nồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam. Tuy nhiên, do số fan quá đông lại thêm sự trà trộn của một số kẻ xấu, nhiều cầu thủ xứ sở samba cũng phát hoảng.

Có fan của AC Milan, đội bóng mới của Ronaldinho, tỏ ra phẫn uất vì thấy thần tượng của mình bị chen lấn: "Tôi cảm thấy rất xấu hổ với thái độ của nhiều người, họ không hề là fan bóng đá".

Mặt không nở nổi nụ cười, người toát hết mồ hôi nhưng chàng "Ro Vẩu" vẫn khư khư ôm chiếc trống của mình. Nhiều fan cũng thắc mắc chuyện anh này sao lại bất ly thân với nhạc cụ này tới thế.

Thực tế, Ronaldinho không chỉ là một cầu thủ tài năng là một nhạc công nghiệp dư. Những lúc vui vẻ, Ronaldinho còn chơi đàn trên xe bus giúp các đồng đội thư giãn. Anh chàng này cho biết: "Tôi thần tượng âm nhạc, đặc biệt là các nhạc cụ thuộc bộ gõ. Tôi luôn rất thích chơi các loại trống".

Dân Brazil không chỉ yêu đá bóng, nhảy đẹp mà còn rất mê các loại nhạc cụ. Bởi vậy, dù không ở quê hương, Ronaldinho thường xuyên đi xem những người bạn Brazil của mình trình diễn khi anh còn ở đội bóng cũ Barcelona.

Clip Ronaldinho chơi trống:

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Ban Mai

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net