Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cuộc đời bi thảm của cựu vô địch quyền Anh

Từ một võ sĩ nổi tiếng với 2 lần đăng quang, Mando Ramos lại sớm ngập chìm trong rượu và ma túy. Hôm 6/7, ông đã ra đi ở tuổi 59 tại nhà riêng ở San Pedro, Mỹ sau 25 năm sống trong nghèo khổ.

Mando Ramos trong một trận đấu năm 1967. Ảnh: LAT

Theo cảnh sát, đây là trường hợp đột tử có liên quan đến tim mạch. Theo bà Sylvia Ramos, vợ của nhà cựu vô địch, Mando bị mắc bệnh đau lưng kinh niên và đái tháo đường.

Sinh năm 1948 tại Long Beach, California, chàng trai trẻ Mando Ramos bắt đầu làm quen với quyền anh từ rất sớm với sự hướng dẫn của người cha tên là Ray, cũng là một cựu võ sĩ. Khi sang tuổi 17, Ramos trở thành tay đấm chuyên nghiệp. Ông tham gia rất nhiều giải đấu và giành được 37 trận thắng trong đó có 23 trận thắng bằng knock-out.

Sự nghiệp quyền anh của nhà cựu vô địch hạng nhẹ khá ngắn ngủi. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, ông giành được 20 danh hiệu và được xem là một tài năng đấm bốc. Ngoài ra, Ramos có ngoại hình khá đẹp trai nên có rất nhiều người hâm mộ.

Nhà cựu vô địch làm quen với đấm bốc từ rất sớm. Ảnh: LAT

Đạt được vinh quang từ rất sớm nhưng Ramos lại nhanh chóng sa vào vòng nghiện rượu và ma túy. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Los Angeles Times cách đây nhiều năm, nhà cựu vô địch tiết lộ: "Tôi chưa bao giờ tập luyên theo đúng nghĩa. Ngày ngày tôi vẫn đến phòng tập nhưng ban đêm tôi luôn say khướt. Không có đối thủ nào hạ gục tôi trên sàn đấu nhưng rượu và thuốc thì có".

Theo Los Angeles Times, trong những năm cuối đời của mình, ông cố gắng dùng chính tấm gương của mình để cảnh tình và giúp thế hệ trẻ tránh xa sự cám dỗ của các chất kích thích.

Hoàng Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net