Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cả chục nghìn người đội mưa mua vé

Dù tới 14h hôm nay, vé xem trận đấu giữa tuyển VN và Olympic Brazil diễn ra vào 1/8 mới được bán ra nhưng nhiều fan đã bắt đầu xếp hàng ở sân Mỹ Đình (Hà Nội) từ buổi sáng.
>> Hình ảnh các fan mỏi mòn xếp hàng mua vé
>> Hình ảnh hạnh phúc của fan khi mua được vé
>> Clip Mỹ Đình 'náo động' vì bán vé

Tình trạng lộn xộn được giải quyết với lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Ảnh: Duy Mạnh

Những cơn mưa bất chợt vẫn ào ào đổ xuống nhưng các fan và cả phe vé vẫn bám trụ ở vị trí xếp hàng. Ước tính khoảng 5 phút trước lúc việc bán vé bắt đầu, có khoảng 10.000 người đứng ngoài cửa sân Mỹ Đình. Sau đó, những tốp CĐV lần lượt được lực lượng an ninh mở cửa phát tích kê vào sân mua vé.

Nhiều CĐV từ các tỉnh xa đã có mặt từ Hà Nội từ đêm qua và ngủ ngay tại cửa sân để "xí" cho được một chỗ. "Tôi có mặt ở sân Mỹ Đình từ đêm qua và phải ngồi liên tục tại đây để không bị mất chỗ. Kể cả khi đi vệ sinh cũng phải nhờ người đứng hộ trong chốc lát", một CĐV vừa mua được vé kể lại.

Nhiều người tới xếp hàng mang theo cả con cái nhỏ để giữ chỗ những lúc có việc bận. "Cháu nhỏ không được phát tích kê nhưng vẫn theo tôi đợi ở cổng từ 3 rưỡi sáng", một người phụ nữ đi ra với đôi vé trên tay nói.

Vé trận giao hữu giữa hai đội được bán với mức giá 200.000, 300.000, 500.000 và 700.000 đồng. Có khoảng 37.000 vé được bán ra (35% bán cho các cơ quan theo đường công văn, 65% bán trực tiếp cho các cá nhân, mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé). Tuy vậy, ở cửa bán vé số ba, theo phản ánh của nhiều người đứng xếp hàng, nhân viên chỉ bán vé mệnh giá 200.000 và 300.000 đồng và từ chối các mệnh giá khác. Chỉ sau đó hơn một tiếng, các vé 500.000 và 700.000 đồng mới xuất hiện.

Người đầu tiên mua được vé và rời khỏi sân là bà Lưu Thị Đệ, 80 tuổi, ở Mỹ Đình. Bà tiết lộ rằng mua vé cho cháu trai, theo diện được ưu tiên vì là mẹ liệt sĩ.

Theo thống kê ban đầu, hôm nay có khoảng 6.000 tích kê được phát, nhưng số lượng vé bán ra có thể cao hơn bởi có nhiều phe vé tìm cách gian lận. "Chiêu" của các phe vé này là khi đã mua xong lần một thì quay lại cổng để xếp hàng lần hai cùng với tốp khán giả chuẩn bị vào sân.

Cùng với không khí mua vé trong sân thì ở ngoài, các phe vé cũng hoạt động tấp nập. Giá vé được đẩy lên từ gấp rưỡi đến gấp đôi giá gốc tùy vị trí. Một đôi vé ở khán đài A được hét một triệu hai dù giá nhà nước chỉ là 600.000 đồng.

Trong khi đó, một kênh bán vé khác là qua trang web www.aleale.com.vn lại hoạt động khá "bí ẩn". Dù đã rình khá chu đáo nhưng không thể đặt mua vé qua đây vì quá tải và hệ thống luôn báo hết vé nên buộc phải ra sân Mỹ Đình, mong một cơ hội mới.

Hồng Quân

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net