Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tìm thấy hạnh phúc sau bi kịch

Rustu cùng vợ và con gái. Ảnh: Bild
Rustu cùng vợ và con gái. Ảnh: Bild

Rustu Recber đã góp công lớn khi giúp Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Croatia trong loạt đá penalty. Nhưng ít ai biết rằng, thủ môn 35 tuổi này đã trải qua nỗi đau khi mất người bạn trong một tai nạn xe hơi.

Năm 1993, khi Rustu chở người đồng đội Levent và Isli, bạn gái của anh này trên đường từ sân bay trở về thì một chiếc xe tải lao ra trước xe của họ. Rustu không thể tránh kịp, Levent chết ngay tại chỗ.

Trong khi đó, thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ và Isli bị thương nặng. Những khó khăn đã đưa hai người xích lại gần nhau. Sang năm 1997, Rustu lấy cô gái này, tới giờ, họ đã có hai con, một trai, một gái.

Theo Bild, Rustu sinh ra trong một gia đình có bố là nông dân. Thủ thành này là cầu thủ khoác áo tuyển nhiều nhất trong đội Thổ Nhĩ Kỳ. Vào năm 2002, Rustu là thủ môn hay thứ hai sau Oliver Kahn.

Ban Mai

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net