Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Phù thủy Scolari thất vọng não nề

HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha buồn bã và cảm thấy rất khó nuốt trôi thất bại cay đắng 2-3 trước người Đức trong trận tứ kết Euro 2008 hôm qua.
>> Xe tăng Đức bắn hạ Bồ Đào Nha

Hiếm khi Scolari thể hiện sự thất vọng lớn như vậy. Ảnh: AP

HLV Scolari quá thất vọng về kết quả trận đấu: "Tôi rất chán nản. Tôi không trách gì cầu thủ cả. Họ đã nỗ lực hết mình, nhưng đã không gặp may. Chúng tôi đã thua. Người Đức hơn hẳn Bồ Đào Nha trong những thời điểm quyết định".

Big Phil cũng rất bực mình vì quyết định công nhận bàn thắng thứ ba của Đức. Scolari nói: "Trọng tài đã sai khi không thổi phạt Ballack. Cậu ấy đã phạm lỗi với Ferreira ở tình huống đó. Chúng tôi thật không may".

Thất bại cay đắng trước Đức là một lời chia tay buồn của chiến lược gia người Brazil với tuyển Bồ Đào Nha. Sau Euro 2008, Scolari sẽ chuyển đến dẫn dắt CLB Anh, Chelsea.

Ban huấn luyện và cầu thủ Đức ngước lên phía khán đài để chia vui cùng HLV Joachim Loew. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, bị truất quyền chỉ đạo ở trận này, HLV Joachim Loew cho biết sau trận: "Phải ngồi ngoài sân quả là một cực hình. Có những lúc Bồ Đào Nha đã tạo ra sức ép khủng khiếp trước khung thành Lehmann nhưng thật may là chúng tôi đã vượt qua".

Còn trợ lý HLV Hansi Flick, người thay thế Loew trên băng ghế chỉ đạo hôm qua cho biết: "Đây là trận đấu hay nhất của đội Đức từ đầu giải. Các cầu thủ đã thể hiện một phong độ tuyệt vời".

Thế Ngọc

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net