> Chủ tịch Barca 'khước từ' Mourinho" /> Mourinho 'dè bỉu' đồng nghiệp xứ sương mù: Tin, Video clip, Hình ảnh Ngôi Sao
Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mourinho 'dè bỉu' đồng nghiệp xứ sương mù

Sau một thời gian "quy ẩn", Jose Mourinho lại thu hút sự chú ý của thế giới khi phát biểu đầy vênh váo rằng Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson và Rafa Benitez sẽ không bao giờ đạt đến trình độ "đặc biệt" như ông.
>> Chủ tịch Barca 'khước từ' Mourinho

Mourinho luôn phát biểu chả nể nang ai.

Mourinho luôn có những phát biểu chả nể nang ai.

Từ khi rời Chelsea hồi tháng 9/2007, "Ngài đặc biệt" vẫn chưa nhận bất kỳ một lời đề nghị nào, bất chấp rất nhiều CLB hàng đầu châu Âu sẵn sàng trải thảm đỏ mời vị HLV người Bồ Đào Nha (BĐN). Gần đây nhất, ông mới khước từ thành ý của Inter Milan khiến Chủ tịch Moratti phải khó chịu.

Tuy ngồi chơi xơi nước rất lâu nhưng Mourinho cũng không quên dành cho các địch thủ một thời những nhận xét "tự trong đáy lòng". Ferguson đang đang hướng đến chức vô địch Giải Ngoại hạng lần thứ 10 của ông, Benitez tiến tới hat-trick có mặt ở chung kết Champions League còn Wenger luôn được giới mộ điệu khắp thế giới ngợi ca về thứ bóng đá đẹp mắt. Nhưng với Mourinho, những thành tích đó không bằng "con muỗi".

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha phát biểu: "Bóng đá Anh đã thay đổi rất nhiều. Nhiều người lầm tưởng số trận thắng của Wenger và Ferguson chiếm 50% số lần hai ông ấy cầm quân là tài giỏi. Nhưng nếu so với 70 trận thắng của Chelsea khi tôi dẫn dắt thì còn thua xa. Hơn nữa, từ khi tôi đặt chân đến nước Anh, Chelsea đã hai lần liên tiếp vô địch Premier League, điều mà Alex và Arsene cũng không dám mơ. Tôi là HLV tài giỏi nhất ở nước Anh trong lịch sử".

Với Mourinho, cả Ferguson và Wenger đều không có tài cán gì.

Với Mourinho, cả Ferguson lẫn Wenger đều chỉ biết nói mồm.

Ông tiếp tục: "Cả Wenger và Ferguson có thể vô địch ngay trong mùa bóng đầu tiên như tôi không, họ phải cần 5 năm để tái thiết đội bóng. Nếu họ mà làm HLV ở Chelsea thì đã bị sa thải từ lâu rồi".

Mourinho cũng bác bỏ khi có nhiều người cho rằng "The Blues" của ông thành công là nhờ vào túi tiền không đáy của Chủ tịch Abramovich: "Chả phải MU cũng phá kỷ lục mức phí chuyển nhượng cho một hậu vệ khi mua Rio Ferdinand đó ư", Jose trả lời.

HLV Benitez cũng không thoát khỏi sự coi thường của "Người đặc biệt", người đã hai lần đánh bại Mourinho tại bán kết Champions League (năm 2005, 2007). "Rafa đã làm gi với 70 triệu bảng mà Liverpool đầu tư cho ông năm ngoái để rồi phải từ bỏ cuộc đua tại giải quốc nội sớm đến như vậy. Nếu Benitez còn ở đó thì 10 năm nữa cũng không thể vô địch nổi. Thử hỏi ông ta đã đem đến được gì cho Liverpool trừ một vài trận đấu may mắn ở Champion League", Mourinho nói.

Kim Anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net