Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Loạn sân Vinh, SLNA chịu chia điểm

Trận đấu đinh của vòng 13 V-League giữa SLNA và Thể Công, kết thúc với bốn bàn thắng chia đều cho hai đội, nhưng diễn ra khá tẻ nhạt. Tuy vậy trên khán đài, xô xát xảy ra khiến nhiều CĐV của cả hai bên bị thương.
>> Fan Thể Công đổ máu ở sân Vinh

Lực lượng an ninh sân Vinh phải vào cuộc. Ảnh: Đức Đồng

Khi trận đấu đang diễn ra, nhóm CĐV Thể Công gây sự với khán giả chủ nhà và lực lượng an ninh sân Vinh. Sau trận, một số người ủng hộ Thể Công xô xát với CĐV chủ nhà. Vì vậy, nhóm CĐV ít ỏi của CLB áo lính không thể yên ổn ra về mà chỉ có thể rời sân Vinh nhờ sự can thiệp của lực lượng cảnh sát.

Trở lại diễn biến trận đấu, ở phút thứ 6, Vandinei mở tỷ số cho SLNA bằng cú sút sệt từ gần khu cấm địa. Phút 15, Thể Công cân bằng tỷ số 1-1 nhờ cú đánh đầu chính xác của ngoại binh Endene.

Vòng 13

Phút 30, Raphael lại tự do đánh đầu làm tung nóc lưới SLNA, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thể Công.

Phải tới phút 75, SLNA mới gỡ hoà 2-2 bằng bàn thắng rất đẹp. Quang Tình có khoảng trống để thoải mái thực hiện cú vôlê bên cánh phải, từ khoảng cách chừng 20 mét, đưa bóng chính xác vào góc xa, hạ gục thủ môn đối phương.

Trong khi đó, đội đầu bảng Hải Phòng thua 2-3 trên sân của Bình Định. Tuy nhiên, kết quả này không ảnh hưởng tới vị trí nhất lượt đi của đội bóng đất Cảng vì đội xếp ngay sau họ là Thể Công cũng chỉ kiếm được một điểm ở sân Vinh.

sân Thống Nhất, TMN.CSG đánh bại đội bóng đang chơi rất lên chân Khánh Hòa 2-1 nhờ hai bàn thắng của Ngọc Tùng và Trindade. Trước đó, cầu thủ ghi bàn gỡ hòa cho Khánh Hòa là Hữu Chương. Thắng trận này, TMN.CSG cùng Đồng Tâm và SLNA chia nhau vị trí thứ ba với cùng 20 điểm.

Hoà Phát (xanh) tiếp tục đối mặt gian khó. Ảnh: Hoàng Hà.

Trên sân Hàng Đẫy, Hoà Phát lại một lần nữa làm thất vọng khán giả thủ đô khi không thể cải thiện tình hình ở phía cuối bảng, phải chấp nhận tỷ số hoà 0-0 với Thanh Hoá. Trong 90 phút, đội chủ nhà là những người chơi hay hơn với nhiều cơ hội hơn nhưng khả năng dứt điểm yếu kém và thiếu may mắn khiến Hòa Phát không một lần thành công.

Tại Long An, Đồng Tâm đã vượt lên dẫn trước ở phút 56 nhờ công Antonio. Nhưng chỉ khoảng 6 phút sau, Josep ghi bàn mang lại một điểm quý giá cho HN.ACB trong nỗ lực trốn vị trí đáy bảng. Đây là trận đấu cuối cùng của Calisto ở CLB tỉnh Long An trước khi ra Hà Nội nhận nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.

Bảng xếp hạng

TT Đội Trận T H B Điểm

Hồng Quân

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net