Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

HAGL thất thủ ở chảo lửa Lạch Tray

Đội bóng phố Núi đã không còn là chính mình khi tới làm khách tại thành phố cảng Hải Phòng. Trong sức nóng của gần 3 vạn khán giả ngồi kín sân, HAGL tỏ ra lép vế trước chủ nhà và bị hạ với tỷ số 0-1.

Các cầu thủ Hải Phòng ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Đức Duy

Người hâm mộ bóng đá Hải Phòng tới sân Lạch Tray từ rất sớm để chứng kiến trận đấu đinh của vòng 12 V-League. Tuy vậy, nó đã diễn ra không thực sự hấp dẫn như mong đợi với số cơ hội được cả hai bên tạo ra ít ỏi. Bàn thắng duy nhất của Ngọc Thanh là điểm nhấn duy nhất trong cả 90 phút thi đấu.

Vòng 12

Với ba điểm có được, Hải Phòng tạm thời cắt đuôi nhóm sau với khoảng cách ba điểm và đã trở thành nhà vô địch lượt đi. Ở vòng này, cả Thể Công và SLNA đều thi đấu không thành công. Đội bóng quân đội bị TMN.CSG cầm hòa 0-0 trên sân nhà còn SLNA thất thủ 2-3 tại Đà Nẵng.

Trở lại trận đấu trên sân Lạch Tray, ở vòng trước, HAGL vừa bị phơi áo 0-3 ở sân Gò Đậu trước chủ nhà Bình Dương. Vì vậy, họ vào trận rất quyết tâm. Ở trận này, HLV Anant tung máy quét Sadda vào sân ngay từ đầu và tiền vệ người Thái cùng đội trưởng Duy Quang tạo nên một lá chắn vững chắc trước khung thành thủ môn Khổng Tú.

Trước sự vững chắc đó, sức mạnh tuyến giữa của Hải Phòng với sự kỹ thuật và cơ động của Leandro cùng Minh Châu không còn được phát huy tối đa. Lối chơi tấn công trung lộ của Hải Phòng phá sản và HLV Vương Tiến Dũng buộc phải sử dụng các đường chuyền dài ra hai cánh, tận dụng sự nhanh nhẹn của các tiền vệ cánh. Và trong một tình huống tấn công như vậy, Hải Phòng đã thành công. Phút 85, từ cú tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, Ngọc Thanh dũng mãnh bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Trước đó, trong suốt hiệp một, Hải Phòng luôn khó khăn trong việc triển khai các pha tấn công. Còn HAGL dồn đội hình về phòng ngự và thỉnh thoảng tổ chức phản công chớp nhoáng. Tình huống nguy hiểm nhất của CLB tỉnh Gia Lai trong hiệp một là cú sút bóng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của đội trưởng Duy Quang. Bóng đi căng và tìm đúng xà ngang khung thành sau khi đã khuất phục thủ môn Tuấn Điệp. Trước đó phút 40, Agostinho có cú sút căng ngay trong vòng cấm nhưng lần này, Tuấn Điệp phản xạ kịp thời đẩy bóng chịu quả phạt góc.

Bước sang hiệp hai, Hải Phòng chuyển sang tấn công biên triệt để hơn và họ cũng tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Phút 76, Leandro sút bóng vào lưới trống sau khi thủ môn Khổng Tú đã không còn ở khung thành sau pha lao ra bắt bóng. Tuy nhiên, một hậu vệ đội khách đã cứu thua ngay trước vạch vôi.

Sau trận, HLV Vương Tiến Dũng tỏ ra rất vui mừng với thắng lợi: "Trong trận này, cặp tiền vệ trung tâm của HAGL đã chơi rất tốt và gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tuy vậy, tôi hài lòng về trận đấu và kết quả này. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức và được đền đáp xứng đáng". Trong khi đó HLV Anant lại bức xúc với các xử lý của trọng tài trong tình huống cầu thủ Hải Phòng phạm lỗi với thủ môn Khổng Tú.

Bảng xếp hạng

TT Đội Trận T H B Điểm

Hồng Quân

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net