Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Alves chấp nhận lời đề nghị của Barcelona

Đại diện của ngôi sao người Brazil xác nhận thân chủ và đội bóng xứ Catalan đã đạt được thỏa thuận sơ bộ xung quanh việc đưa anh về sân Nou Camp tháng 6 tới. Tuy nhiên, quyền quyết định vẫn phụ thuộc vào Sevilla, đội đang sở hữu Alves.

Mối lương duyên của Alves với Sevilla sắp đến hồi kết.

Mối lương duyên của Alves với Sevilla sắp đến hồi kết.

Nhận thấy Alves không còn hào hứng cống hiến cho đội bóng mà theo anh là thiếu tham vọng như Sevilla, Barcelona ngay lập tức đã "mồi chài" anh bằng một bản hợp đồng hậu hĩnh có giá trị 5 năm với mức lương gấp 3 lần so với hiện tại.

Đại diện của Alves, José Rodríguez Baster, cho biết, đội bóng xứ Catalan đã chấp nhận những điều khoản mà thân chủ của ông đưa ra để có được hậu vệ phải xuất sắc này. Rodriguez nói: "Mọi thứ diễn ra quá dễ dàng khi Barca đã chấp thuận hết toàn bộ yêu cầu của tôi đưa ra. Việc quan trọng nhất bây giờ là họ sẽ trả cho Sevilla mức giá là bao nhiêu mà thôi".

"Tôi hyvọng mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa trước khi mùa giải kết thúc. Từng có rất nhiều CLB lớn như Chelsea, Real Madrid quan tâm đến Alves nhưng họ đều thất bại khi thỏa thuận với Sevilla".

Mùa hè năm ngoái, Chelsea của Abramovich suýt nữa có được Alves nhưng chỉ có đôi chút vướng mắc về giá cả (Sevilla đòi 40 triệu euro nhưng "The Blues" chỉ đồng ý chi 36 triệu euro) nên phi vụ này đã thất bại vào phút chót. Chủ tịch Del Nido của đội bóng xứ Andalucia vốn nổi tiếng là "tay buôn" tầm cỡ của bóng đá châu Âu. Ông từng bán đi rất nhiều cầu thủ xuất sắc như Ramos, Reyes và Baptista cho Real với mức giá "trên trời".

Bởi vậy, dù đã đạt được thỏa thuận riêng với Alves (có thời hạn 5 năm bắt đầu từ mùa giải 2008) nhưng "Blaugrana" sẽ phải thuyết phục bằng được vị chủ tịch khôn ngoan của Sevilla, người đã định giá người đội trưởng của mình là 35 triệu euro cho các CLB nước ngoài và 40 triệu euro cho bất kỳ đại diện nào ở Liga.

Thái độ muốn "rũ áo" ra đi của Alves thực sự đã làm phật lòng các cổ động viên của Sevilla, những người từng coi anh là biểu tượng của CLB. Sau lần "đào tẩu" bất thành năm ngoái, không ít người đã gọi hậu vệ người Brazil là kẻ hám lợi và từng la ó anh mỗi khi "số 4" ra sân thi đấu tại Liga năm nay.

Rodri lên tiếng bênh vực cho thân chủ của mình: "Alves từng có 4 năm cống hiến cho Sevilla và góp công lớn vào hai chức vô địch Cúp UEFA liên tiếp (2006, 2007). Vì vậy, cũng nên thông cảm nếu anh ấy muốn thay đổi môi trường thi đấu và tìm cơ hội phát triển sự nghiệp của mình".

Anh Tuấn

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net