Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thép Cảng chiếm ngôi đầu

Chỉ hòa 1-1 với HN.ACB tại Hàng Đẫy nhưng TMN.CSG vẫn giành được vị trí đầu bảng xếp hạng nhờ một điểm nhiều hơn Hải Phòng, đội vừa bất ngờ thất thủ 1-2 trước Nam Định hai ngày trước.

Các cầu thủ TMN.CSG ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Hoàng Hà

Trên sân Hàng Đẫy, Trindade là người mở tỷ số rất sớm cho đội bóng đến từ TP HCM trên chấm phạt đền. Tuy vậy, khi trận đấu chỉ còn hơn 20 phút nữa là kết thúc, tiền đạo vào sân thay người Huỳnh Điệp đã giữ lại một điểm cho HN.ACB bằng bàn thắng gỡ hòa ở phút 85. Với phong độ rất ổn định từ đầu mùa, thày trò HLV Lư Đình Tuấn khẳng định thành công của họ không phài có từ may mắn.

Vòng 8

Trước đó hai ngày, Hải Phòng đã bất ngờ nếm thất bại đầu tiên ở V-League khi chấp nhận trắng tay rời sân Thiên Trường. Darlington, Đức Dương là hai cầu thủ ghi bàn cho Nam Định ngay trong hiệp một, bàn danh dự của Hải Phòng của De Jesus đến ở phút 83.

Trong khi đó, Thể Công bị chủ nhà Bình Định, đang đứng chót bảng xếp hạng, cầm hòa không bàn thắng tại sân Quy Nhơn. Hai đội đều vào trận với tinh thần quyết thắng. Với chủ nhà, mục tiêu là thoát khỏi vị trí chót bảng xếp hạng, còn với Thể Công là tận dụng thất bại của Hải Phòng vươn lên đầu bảng. Tuy nhiên, tỷ số 0-0 không mong đợi vẫn xảy ra.

Tại sân Thanh Hóa, đoàn quân của HLV trẻ Huỳnh Đức đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp và tạm thời "thoát nạn". Người lập công cho Đà Nẵng là Almeida, chân sút vừa nhận danh hiệu "Cầu thủ ngoại hay nhất năm 2007".

Trên sân Vinh, "Quả bóng vàng 2007" - Công Vinh tỏa sáng với một bàn, góp công vào chiến thắng 2-1 của SLNA trước đại diện thủ đô Hòa Phát. Trận đấu được quyết định trong hiệp một khi cả ba bàn thắng đều được ghi từ rất sớm. Với những trận thắng liên tiếp gần đây, CLB xứ Nghệ đã vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu này là thất bại 1-2 của đại gia phố Núi trước Khánh Hòa. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp với cùng tỷ số khi HAGL tới làm khách ở sân Nha Trang và sân Mỹ Đình (vòng 7). Kleber, Hoàng Đức lập công cho Khánh Hòa, còn HAGL bất lực trong khâu dứt điểm khi chính Hoàng Đức đem về bàn danh dự cho đội bóng phố Núi ở phút cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu trước đó hai ngày, ĐKVĐ Bình Dương phơi áo 0-3 ngay tại sân Gò Đậu trước đoàn quân của phù thủy Calisto. Ba bàn thắng của Đồng Tâm do Tài Em, Antonio và thủ môn Santos ghi.

Bảng xếp hạng

TT Đội Trận T H B Điểm

Hồng Quân

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net