Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sheva nhớ Italy

Tiền đạo Andriy Shevchenko tâm sự về cuộc sống ở xứ sở sương mù và nỗi nhớ đất nước hình chiếc ủng. Sheva mong muốn được trở thành đại sứ thể thao cho đất nước mình sau khi từ giã sân cỏ.

'Sói nhỏ' Sheva trong màu áo Chelsea.
'Sói nhỏ" Sheva trong màu áo Chelsea.

"Sát thủ" một thời của AC Milan chia sẻ, anh rất nhớ cuộc sống ở Italy, nhớ bạn bè, nhớ món mỳ ống và không khí bóng đá cuồng nhiệt ở đây. Anh cho biết, bóng đá ở Italy là thứ bóng đá logic như một ván cờ chứ không thiên về tốc độ và bản năng như bóng đá Anh.

Theo The Sun, tiền đạo gốc Ukraina nhận xét, Serie A hấp dẫn hơn Premier League. Anh cho rằng, Arsenal còn "non" và Liverpool thì lại không ổn định. Sheva cũng thú nhận, mình gặp khó khăn trong việc hòa nhập với bóng đá Anh.

Chuyển về Chelsea từ AC Milan với mức giá chuyển nhượng kỷ lục 30 triệu bảng nhưng Shevchenko không đạt được phong độ đỉnh cao trong màu áo "The Blues". Anh thường xuyên bị chấn thương và phải ngồi ghế dự bị.

Khi được hỏi về dự định sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, tiền đạo của Chelsea tỏ ý muốn trở thành đại sứ thể thao cho quê hương Ukraina của mình.

Hoàng Trang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net