Cô gái bán sách thành nhà vô địch
Trần Nguyên Thái, VĐV giàu thành tích nhất của đoàn thể thao người khuyết tật VN tham gia Para Games lần thứ 4 tại Thái Lan, cho biết, nhờ tham gia thi đấu bơi lội và điền kinh với các bạn cùng hoàn cảnh mà cô sống vui vẻ, thoái mái hơn.
>> Đặt mục tiêu đứng thứ ba toàn đoàn
![]() |
| VĐV khuyết tật Trần Nguyên Thái. |
Khi mới lên 2 tuổi, cô bé Nguyên Thái không may dính vết bỏng nặng ở tay phải do lửa đèn dầu đổ vào. Cả cánh tay phải bị hủy hoại và không thể hoạt động bình thường. Tai nạn này đã vĩnh viễn lấy đi bàn tay của Nguyên Thái khi cô còn rất nhỏ.
Cuộc sống diễn ra thật nặng nề với bàn tay dị dạng. Người thân, bạn bè có thể thông cảm với Nguyên Thái nhưng khi ra đường, những ánh mắt của người lạ khiến Thái mất tự tin. Cô như không còn là chính mình mà thu mình vào một góc.
Cứ như vậy, cuộc sống khép kín đưa Nguyên Thảo tới sở thích đọc sách. Cô muốn trải nghiệm những cuộc sống mới qua những câu chuyện của trí tưởng tượng. Và rồi, đam mê đó đưa cô tới quyết định kinh doanh sách. Một cửa hàng bán sách nhỏ ở phố Lê Duẩn (Hà Nội) được mở ra và tất cả người mua đều ấn tượng với cô chủ là một người khuyết tật.
Năm 2001, Nguyên Thái quyết định đi theo con đường thể thao, trở thành một VĐV chuyên nghiệp. Trước đó, hàng sáng, cô chủ cửa hàng sách luôn rất chăm chỉ luyện tập thể dục, đặc biệt là hai môn bơi lội và chạy. Từ khi chuyển sang nghiệp thi đấu, cửa hàng sách nhỏ buộc phải đóng cửa và thỉnh thoảng mới mở trở lại khi Nguyên Thái không quá bận bịu với các kỳ tập huấn và thi đấu.
Nhờ nền tảng từ thói quen tập luyện như vậy, VĐV khuyết tật này nhanh chóng khẳng định được mình ngay lần đầu tham dự Para Games 2001. Với thành tích đoạt 5 HC vàng ở hai cự ly 400m và 800m, cả cá nhân và đồng đội, Nguyên Thái trở thành một bất ngờ lớn nhất của thể thao người khuyết tật của VN năm đó.
Tuy nhiên, sự nghiệp cũng không quá suôn sẻ với người phụ nữ Hà Nội này. Trong lần Para Games tổ chức ở chính quê hương năm 2003, Nguyên Thái chí có một chiếc HC vàng. Đó là niềm thất vọng và cũng là kỷ niệm đáng buồn nhất của Thái. Cô tâm sự: "Năm đó, tôi đã chuẩn bị rất tích cực và bài bản. Các thành tích đều được nâng lên ở một tầm mới, vượt qua các mốc trước đó của chính tôi. Tuy nhiên, sự không may mắn đã làm hỏng tất cả". Lần đó, trong cuộc thi, cô đã vượt qua đối thủ Thái Lan để về nhất nhưng sau đó chiếc HC vàng đã bị tước vì trọng tài cho rằng Thái phạm quy ở 5m cuối cùng.
Hai năm sau đó, VĐV bơi lội này lại tỏa sáng ở Para Games diễn ra tại Philippines nhưng lại ở đường chạy điền kinh. Bệnh viêm da buộc cô phải chuyển sang môn thi đấu khác và tiếp tục thành công. 5 chiếc HC vàng (3 cá nhân, 2 đồng đội) là thành tích tuyệt vời của Nguyên Thái. Cô nhớ lại: "Khi về đích trên đường chạy, vợ chồng đại sứ VN tại Philippines đã chạy tới ôm chầm lấy tôi. Tôi sẽ không quên giây phút đó với sự chia sẻ nồng ấm của con người với con người".
Năm nay, trên đất Thái Lan, Nguyên Thái vẫn là niềm hy vọng vàng của thể thao khuyết tật VN với chỉ tiêu 60-65 HC vàng trong 8 môn thi đấu. Cô sẽ vẫn cố gắng thi đấu không chỉ vì những chiếc huy chương mà để thể hiện mình và cảm thấy tự tin yêu đời hơn nữa.
Hồng Quân
Bạn nghĩ gì?
0/1000| HLV Goetz bị sa thải | Gia đình Becks - Vic |
![]() |
![]() |
| Cannavaro đến Việt Nam | Ông Tuấn Tổng từ chức |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
![]() |
8 màn kịch xấu hổ ở các trận Barca - Real |
![]() |
10 clip hài về HLV Mourinho |
![]() |
5 vụ phân biệt chủng tộc trên sân cỏ |
| > 8 hành động nóng mắt của Pepe |
| > Những kỹ năng thiên tài của Ribery |
| > 6 kỹ thuật ngoại hạng của Ronaldinho |



























