Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Áo một đằng, quần một nẻo

Đội HAGL phải vội vã đi tìm mua trang phục cho cầu thủ ngay trước trận đá lại tại Long An diễn ra ngày 8/1 do chủ nhà Đồng Tâm chọn áo trùng với cả hai màu mà HAGL đã chuẩn bị trước đó.

>> Đá lại từ đầu vì chập điện

Những chiếc áo màu xanh đang được chỉnh sửa đề cầu thủ HAGL khoác ra sân. Ảnh: An Nhơn

CLB phố núi chỉ đăng ký hai bộ áo màu trắng và đỏ trắng. Tuy nhiên, trong buổi họp kỹ thuật trước trận vào buổi sáng, chủ nhà Đồng Tâm lại chọn áo màu sọc đỏ, gần giống cả hai màu áo trên. Trận đấu diễn ra vào 15h30 và các nhân viên của HAGL phải vội vã đi mua áo màu xanh và cắt dán chữ rất vội vã. Logo thương hiệu tài trợ được gắn lên, tên cũng như số áo đều phải chỉnh sửa. Thậm chí, tiền đạo Agostinho phải mặc chiếc áo số 11 và quần là 31 do không thể tìm được áo số 31.

Trận đấu lại kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về HAGL cùng món tiền thưởng 1 tỷ đồng của bầu Đức. Trước đó, ở trận đấu mà sự cố chập điện xảy ra, thày trò HLV Calisto đang dẫn trước 1-0. Chính điều này là nguyên nhân của sự chỉ trích từ HLV Calisto bên phía Đồng Tâm. Ông này cho rằng đây là lỗi của trọng tài khi để một cầu thủ mang số áo không đăng ký vào sân (Agostinho đăng ký trong danh sách của HAGL là số 31) và yêu cầu BTC phải tổ chức lại trận đấu.

Phó tổng thư ký VFF, Trưởng ban tổ chức V-League Dương Nghiệp Khôi cho biết: "Theo quy chế, quyền chọn áo đấu thuộc về đội chủ nhà và đội khách buộc phải điều chỉnh để phù hợp theo. Thông thường, các đội sẽ có bàn bạc trước với nhau để hai bên được chủ động và dễ dàng trong việc chuẩn bị trước áo đấu".

An Quân

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net