Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Trận đấu đen tối nhất của tôi ở VN'

"Cuộc sống đôi lúc thật khó khăn với một HLV, nhất là khi phải bất lực chứng kiến đội nhà bại trận như hôm nay", nhà cầm quân người Áo bắt đầu cuộc họp báo sau trận U23 Việt Nam thua U23 Singapore, với gương mặt mệt mỏi và thẫn thờ.

>> CĐV bức xúc với lối chơi của U23 Việt Nam
>> Clip những bàn thua lãng xẹt của Việt Nam
>> U23 Việt Nam thua tệ hại trước Singapore
>> Công Vinh: 'Tôi đã cố hết sức'

HLV Riedl trong buổi

HLV Riedl trong buổi họp báo sau trận đấu.

Sau trận thua 2-3 trước Singapore, HLV Riedl than: "Đội thua, tôi đau lắm. Đây là lỗi của cá nhân, không thể chấp nhận được. Đây là trận thua đen tối nhất của tôi ở Việt Nam. Chắc chắn sẽ có sự thay đổi về lối chơi ở những trận đấu sau".

Được tung hô sau thắng lợi đậm 3-1 ở trận ra quân, nhưng U23 Việt Nam đã không tận dụng được lợi thế tinh thần từ cú đề-pa hoàn hảo đó để tìm kiếm một kết quả tốt hơn trong trận đấu thứ hai. Trái lại, họ gây thất vọng não nề khi bị Singapore đả bại chiều nay. Những sai lầm cá nhân, đặc biệt là ở hàng thủ - điểm yếu mà toàn đội đã thể hiện và bản thân ông Riedl cũng nhận ra sau trận đấu với Malaysia hôm 1/12 - một lần nữa bộc lộ. Nhưng tệ hơn, lần này, nó đã trở thành "tử huyệt", khiến U23 Việt Nam lĩnh 3 "nhát kiếm" chí mạng ở hiệp đầu và không kịp gượng dậy trong thời gian còn lại, ngay cả khi họ được chơi hơn người.

Thừa nhận mặt hạn chế của đội nhà, nhưng HLV Riedl không vì thế mà cho rằng U23 Việt Nam xứng đáng trắng tay hôm nay: "Tôi không nghĩ rằng các học trò của tôi đáng thua trận như vậy. Kể từ khi sang Việt Nam, tôi chưa khi nào bước vào phòng thay đồ giữa trận trong tâm trạng nặng nề như hôm nay. Đó là hiệp đấu kỳ lạ. Những sai sót cá nhân khiến U23 Việt Nam trả giá đắt khi đối phương chơi phản công nhanh và tung ra những đường chuyền dài hiểm hóc".

Ông lý giải thêm: "Singapore không có nhiều cơ hội, nhưng lại được hưởng lợi từ 2 tình huống chúng tôi đá phản lưới nhà. Còn U23 Việt Nam thì chưa khi nào đá tốt sau những lần bị đối thủ dẫn trước. Sau bàn thua đầu, các học trò của tôi không còn duy trì được sự nhịp nhàng trong các pha lên bóng. Đó là lý do khiến đội bước vào giờ nghỉ giải lao với kết quả tồi tệ, bị dẫn đến 0-3".

Về hiệp hai, nhà cầm quân người Áo hài lòng với tinh thần lăn xả mà các học trò đã thể hiện. Riedl cho rằng những điều chỉnh nhân sự, chiến thuật kịp thời - đưa Anh Đức vào sân và chuyển sang đá theo đội hình 3-4-3 đã phát huy tác dụng, nhất là khi đối phương chỉ còn 10 người từ cuối hiệp một. Ông chỉ tiếc nuối vì đội nhà không nhân đà quật khởi ấy để giành một kết quả tốt hơn: "Chúng tôi chơi hay hơn, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng lại thiếu một chút may mắn để ghi thêm bàn thắng thứ ba".

Riedl không giấu diếm nổi thất vọng với trận thua này: "Là một HLV mà phải chứng kiến đội nhà đá dở và thua trận, tôi thật sự đau lòng. Nhưng tôi cũng không thể làm gì khác được, đó là những sai sót cá nhân".

Bên phía Singapore, tuy chiến thắng, nhưng HLV Avramovic vẫn giữ nguyên quan điểm "U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh". Nhà cầm quân người Serbie từ chối bình luận về hai tình huống dẫn đến các bàn thắng của đội nhà cũng như sai sót bên phía Việt Nam. HLV của Singapore nói: "Đây là một trận đấu quá dễ dàng với chúng tôi. Tôi xin phép không bình luận nhiều. Nhưng đây là trận đấu mà Việt Nam tự thua".

Thay vào đó, ông đánh giá cao cơ hội vào bán kết của đội nhà nhờ thắng lợi hôm nay: "Kết quả thuận lợi này là tiền đề quan trọng để chúng tôi tự tin hướng đến trận cuối gặp Malaysia và cán đích ở một trong hai vị trí đầu bảng".

Minh Kha (từ Korat)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net