Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

C.Ronaldo tiết lộ cuộc sống riêng

Người ta thường chỉ thấy cầu thủ số một của bóng đá Bồ Đào Nha này vờn bóng trên sân cỏ với những bước chân thoăn thoắt. Tuy nhiên, ít người biết trong đời sống thường ngày Ronaldo cũng có nhiều điều thú vị.

Thú tiêu khiển ưa thích nhất: Tôi yêu mặt trời và bãi biển. Chẳng có gì tuyệt vời bằng lúc cảm nhận cát nóng rực trong tay và dưới chân mình. Tôi rất thích lao xuống biển và bơi thật thoải mái. Tôi và các đồng đội thường tiêu khiển kiểu này, chẳng khác nào lũ nhóc lớn xác. Mới đây, tôi có dịp đi thăm Dubai và được dạo bước trên sa mạc và cưỡi lạc đà.

Môn thể thao đam mê khác: Tôi mê đánh bóng bàn từ hồi còn bé và thường tập luyện cả ở nhà lẫn ở trường. Có lần, tôi còn được mời vào đội bóng bàn, nhưng đã từ chối, bởi bóng đá luôn là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Ngoài ra, tôi còn thích quần vợt. Dù Roger Federer và Rafael Nadal là những tay vợt vĩ đại, nhưng người tôi hâm mộ nhất lại là Andy Roddick.

Chương trình truyền hình ưa thích nhất: Tôi xem phim rất nhiều và luôn cảm thấy phim hài rất tuyệt, vì tôi thích xem chọc cười. Nhưng thực sự, tôi thích phim kinh dị và hành động hơn, bởi cảm giác ớn lạnh chạy khắp xương sống khi chờ đợi sự cố xảy ra tạo nên sự kích thích khó tả. Tôi cũng thường xem các trò đố vui và không bỏ qua chương trình “Ai là triệu phú”. Lúc ấy, cả nhà tôi đều xem và cùng giả làm những người dự thi. Tôi chẳng bao giờ muốn thua, nên có ai hỏi, tôi sẽ tra cứu trên Internet để tìm câu trả lời.

Trò đùa quen thuộc nhất: Tại MU, tôi cùng Rio Ferdinand, Wayne Rooney và Patrice Evra là những người thích đùa. Bất cứ khi nào trông thấy trên báo hoặc tạp chí có ảnh ai đó giống người nào trong số chúng tôi, chúng tôi liền cắt ra rồi dán bên ngoài hộc tủ của người đó.

Thách thức lớn nhất: Hồi tôi còn nhỏ, người ta thường bảo: “Mày là cầu thủ giỏi, nhưng mỏng cơm quá...”. Tôi biết họ nói đúng. Ngay cả khi lên đội trẻ, tôi vẫn là cầu thủ nhỏ con nhất đội. Một hôm, nhờ sự động viên của mẹ, tôi ăn đến hai tô súp lớn trong một bữa ăn nhằm cải thiện tầm vóc. Trò ấy hóa ra lại hữu dụng. Trong vòng hai năm, tôi đã cao thêm vài cm.

Điều khiến... phát bệnh: Hút thuốc lá! Cảnh người hút thuốc lá lẫn mùi khói thuốc luôn khiến tôi khiếp sợ. Khi ở nơi công cộng, thỉnh thoảng tôi phải chịu đựng điều này. Tuy nhiên, nhà của tôi chắc chắn không có khói thuốc, bởi tôi không muốn bị đầu độc.

Lỗi lầm lớn nhất: Tôi lấy làm tiếc vì đã không đeo đuổi việc học đến cùng. Khi phải chọn lựa giữa bóng đá với các kỳ thi, tôi đã chọn bóng đá. Nhưng tôi sẽ tiếp tục học các khóa tiếng Anh. Ngay ngày đầu tiên ở MU, tôi hiểu mình đã phạm sai lầm khi Ruud Van Nistelrooy chào: “How are you?”. Lúc ấy, tôi chỉ trơ mắt nhìn anh ấy mà chẳng hiểu anh ấy nói gì.

(Theo Thể Thao TP HCM)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net