Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nỗi buồn Đồng Tháp

Sân Cao Lãnh - nơi diễn ra trận Đồng Tháp và TMN.CSG ở vòng 23 V-League chiều 1/9 vắng tanh, chỉ có hơn 500 khán giả đến sân. Chủ nhà chịu trận thua 1-3 và nhiều khả năng xuống hạng.

Thủ môn Tấn Trường ngồi buồn bã sau trận đấu.

Buồn hơn, dàn kèn trống rộn rã ngày nào của hội CĐV Đồng Tháp - những người trước đây luôn sát cánh cùng đội bóng ở mọi chặng đường - đã không còn thấy xuất hiện trên khán đài.

Vòng 23

Không có được sự tiếp sức từ khán đài, Đồng Tháp đã yếu lại càng yếu hơn. Hàng tiền vệ liên tục chuyền bóng hỏng vào chân đối phương trong những tình huống phát động tấn công ngon ăn, trong khi hàng thủ để thua quá dễ dàng. Bên ngoài sân, HLV Đoàn Minh Xương kêu gào trong bất lực. Đội chủ sân Cao Lãnh chỉ cầm cự được đến phút 16 trước khi gục ngã với tỉ số chung cuộc 1-3. Giấc mộng trụ hạng đã gần như tan thành mây khói...

Các cầu thủ Đồng Tháp đổ gục xuống sân, chẳng ai nói với ai lời nào sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Thủ môn Tấn Trường ngồi thẫn thờ cạnh cột khung thành rất lâu và xung quanh anh, một vài em nhỏ lân la đến ngồi cạnh như muốn sẻ chia điều gì. Còn bên ngoài sân, các CĐV trung thành kéo nhau ra về, tức giận đội nhà.

Ông Phạm Duy Tiến, phó giám đốc Sở TDTT Đồng Tháp, tâm sự: "Khoảng hai tuần nữa, chúng tôi sẽ có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh. Nếu ý kiến của lãnh đạo chỉ để duy trì đội bóng thì Đồng Tháp chỉ cần một HLV trong tỉnh là được. Còn nếu đòi hỏi một thành tích tốt, chắc chắn tỉnh phải đầu tư hơn nữa và thuê một HLV giỏi".

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 23

TT Đội Trận T H B Điểm

(Theo Tuổi Trẻ)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net