Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

VN - Thái Lan bất phân thắng bại

Niềm vui của các cầu thủ U20 VN sau bàn thắng san bằng tỷ số.

Trận chiến tranh ngôi đầu bảng B tại giải U20 Đông Nam Á giữa VN và Thái Lan bất phân thắng bại khi hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-1.

Đội chủ nhà VN cầm bóng tốt hơn, sút cầu môn nhiều hơn nhưng lại không thể giành chiến thắng.

So với trận gặp Campuchia, U20 VN chỉ có một sự thay đổi nhỏ khi thủ môn Thanh Tùng được bắt chính thức thay thủ môn Thành Nam. Trước kỳ phùng địch thủ đến từ Thái Lan, các cầu thủ U20 VN khởi trận rất tự tin bằng những pha tấn công nhanh.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, những đợt lên bóng bên hành lang phải của đội chủ nhà do Đức Nhân và Tấn Đạt khởi xướng đã buộc đội khách chống đỡ vất vả. Hàng loạt pha lên bóng của U20 VN tạo ra khá nhiều cơ hội, nhưng những pha dứt điểm cuối cùng của đội bóng áo đỏ đều đi chệch mục tiêu.

Trong khi đó, Thái Lan thận trọng bố trí đội hình nghiêng về phòng ngự và chỉ cắm mình Wanthon ở tuyến trên. Dù vậy, những pha phản công của đội khách cũng khá sắc nét nhờ các cầu thủ tuyến hai lao lên rất nhanh để hỗ trợ Wanthon.

Những pha bật một chạm của Thái Lan cũng rất chính xác và lắt léo, đã không ít lần vượt qua hàng thủ của U20 VN. Phút 24, Thái Lan mở tỷ số từ quả đánh đầu cận thành của trung phong Wanthon. Sau khi ghi được bàn, Thái Lan chủ động chơi chùng xuống tạo cơ hội cho VN áp đảo liên tục.

Những đợt sóng đỏ ào ào cuộn lên vây hãm khung thành đội khách, nhưng những pha kết thúc lại thiếu uy lực nên VN vẫn không thể ghi được bàn. Mãi đến phút 38, từ cú đá phạt trực tiếp trước vạch 16m50, Hồng Việt mới lập công ghi bàn san bằng tỷ số cho VN.

Đây là một quả sút phạt tuyệt đẹp, khi Hồng Việt phát hiện ra khe hở của hàng rào chắn và tung cú sút quyết đoán vào góc hẹp, khiến thủ môn Samuel không kịp trở tay.

Ở hiệp hai, VN vẫn là đội chiếm ưu thế và tạo cơ hội nhiều hơn, đáng tiếc là sự yếu kém của các chân sút đã khiến họ lỡ mất một trận thắng. Hòa trận này, VN khó chiếm được ngôi đầu bảng vì họ thua Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Mạnh Cường nói: "Đây là một trận đấu hay bởi hai đội đã chơi cống hiến. Tôi hài lòng với các cầu thủ của mình. Riêng vị trí thủ môn, chúng tôi quyết phải thay ra sau hiệp một, vì thủ môn Thanh Tùng bị tâm lý nên đã chơi không được tốt. Chúng tôi hài lòng với kết quả hòa".

(Theo Thanh Niên)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net