Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Sát' chủ nhà

Trong bảy trận đấu chiều qua, có đến 5 trận đội chủ nhà chỉ từ hòa đến thua. Hai đội chủ nhà khác là Thanh Hóa và Huế chỉ giành chiến thắng vào những phút chót.

HN.ACB - Nam Định

Trận đấu diễn ra cân bằng. Đội khách vượt lên trước ở phút 30 sau khi Văn Nhiên chuyền rất đẹp cho Eric Muranda đánh đầu ghi bàn mở tỷ số.

Hiệp hai, HN.ACB có bàn gỡ hòa ở phút 60 khi Thành Lương từ cánh trái tạt cho Bentid lao vào tranh chấp, bóng bật ra để Benitez đệm tiếp vào lưới gỡ 1-1.

Vòng 18

Bình Định - TMN.CSG

Trời mưa khiến sân trơn, bóng ướt nên cả hai đội không có nhiều cơ hội. Phút 45+1, đội trưởng Ngũ Chí Thắng chuyền đẹp cho Elendino thoát xuống ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Không còn gì để mất, Bình Định tràn lên ở hiệp hai. Phút 58, Trương Việt Hoàng từ biên trái chuyền bóng vào giữa và Khoa Thanh bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1.

SLNA - Đồng Tháp

Đội chủ nhà chiếm ưu thế hơn với nhiều cơ hội nhưng phải đến phút 76, từ sai lầm của trung vệ Văn Pho, phá bóng không dứt khoát để Công Vinh cướp được ghi bàn mở tỷ số. Đồng Tháp vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối. Từ quả đá phạt của Gnatenko, bóng bật hàng thủ SLNA dội ra và Văn Nghĩa từ khoảng cách 12m sút gỡ hòa 1-1.

Huế - Hòa Phát

Trận đấu khởi đi hào hứng và đôi lúc căng thẳng khi đội bóng thủ đô vượt lên dẫn trước từ phút 6. Tiền vệ Ánh Cường chuyền cho Das Silva ghi bàn mở tỷ số cho Hòa Phát.

Sau bàn thua, đội chủ nhà nỗ lực tấn công và phút 23, tiền đạo Opara chớp thời cơ sút căng từ 17m gỡ hòa 1-1. Lên tinh thần, Huế càng chơi càng hay và phút 85 từ đường chuyền của Cửu Phú, lại Opara tận dụng sai lầm của hậu vệ Hòa Phát đánh đầu ấn định tỷ số 2-1, mang về 3 điểm quý giá cho Huế.

HAGL đã có thắng lợi quan trọng trước Khánh Hòa.

Khánh Hòa - HAGL

Cuối cùng, giải thưởng mà công ty ICP trao cho cầu thủ HAGL lập hattrick trị giá 200 triệu đồng đã có chủ. Người nhận giải là tiền đạo được đội bóng phố núi bổ sung ở giai đoạn hai - Augostino.

Anh đã ghi cả 3 bàn thắng cho HAGL ở phút 7, 44 và 73 sau những pha xử lý gọn gàng, trong khi hàng thủ Khánh Hòa chơi như gà mắc tóc. Jonathan ghi bàn danh dự cho chủ nhà, nhưng cuối trận tiền vệ Olympic Võ Duy Nam lại lĩnh thẻ đỏ.

Thanh Hóa - Đồng Tâm

Trận đấu diễn ra ngang ngửa tuy chủ nhà có ưu thế hơn với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của Rodgers, Huy Thái, Tiến Thành. Tưởng chừng như hai đội sẽ chia điểm thì ở phút 91, từ sai lầm của hậu vệ Lý Lâm Huy phá hụt bóng để Rodger sút mở tỷ số.

Chỉ một phút sau, khi cả đội Đồng Tâm dồn lên để mong gỡ hòa, cả thủ môn Santos cũng bỏ khung thành chạy lên, Thanh Hóa phản công chớp nhoáng để Massaquoi nâng tỷ số lên 2-0.

Bình Dương - Đà Nẵng

Dù chơi có phần dưới cơ, đội bóng miền Trung tổ chức phòng thủ rất chắc chắn với sự chỉ huy của trung vệ Hùng Dũng và thủ môn Văn Hạnh. Ở tuyến trên, những pha tấn công nhanh do Phan Thanh Phúc dẫn dắt đã phần nào hạn chế được những đợt lên bóng của Bình Dương.

Sang hiệp hai, các chân sút Kesley, Philani liên tục bắn phá nhưng khung thành của Đà Nẵng vẫn an toàn. Hòa 0-0, Đà Nẵng góp phần "hãm" bước tiến đến ngôi vô địch của Bình Dương.

Xếp hạng V-League sau vòng 18

TT Đội Trận Thắng Hoà Thua Điểm

(Theo Thanh Niên)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net