Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Phú ông vung tay quá trán

Các đội bóng Anh khiến cả thế giới bị sốc khi họ "ném" vào các phi vụ mua sắm cầu thủ tổng cộng 270 triệu bảng chỉ trong một tháng. Nhưng có vẻ như, họ đang mất đi sự tỉnh táo và khôn ngoan cần thiết.

Liệu Darren Bent có xứng đáng với số tiền khổng lồ mà Tottenham đã bỏ ra?

Liệu Darren Bent (áo xanh) có xứng đáng với số tiền khổng lồ mà Tottenham đã bỏ ra?

Người Anh rất giàu, nhưng...

Hơn mười năm trở lại hội nhập sau thảm hoạ Heysel, người Anh đã làm tất cả để phục hồi vị thế của một nền bóng đá hùng mạnh. Bây giờ, ở những năm đầu tiên của thế kỷ 21, phải khẳng định rằng người Anh thậm chí còn làm được hơn thế. Premier League, giải vô địch quốc gia của xứ sở sương mù giờ đã trở thành giải đấu được hâm mộ và thu hút sự chú ý theo dõi của hàng tỷ người trên khắp hành tinh.

Sức hấp dẫn ấy của Premier League khiến các hãng truyền hình, các tập đoàn kinh doanh không tiếc tay rót những khoản tiền khổng lồ để “vỗ béo”, với nhiều mục đích khác nhau. Nhờ đó, khi mùa giải 2007 bắt đầu, thu nhập từ riêng bản quyền truyền hình của các đội bóng Anh đã lên tới 3,33 tỷ bảng (trong đó có 630 triệu bảng tiền bán bản quyền truyền hình cho các đối tác nước ngoài). Cộng thêm nguồn thu dồi dào từ tiền bán vé và các dịch vụ quảng bá ăn theo, một đội bóng Anh dự kiến kiếm được xấp xỉ 100 triệu bảng. Riêng các CLB lớn giành được quyền dự Cup châu Âu, con số này thậm chí còn có thể lớn gấp đôi.

Những con số biết nói ấy thực sự cho thấy tiềm lực tài chính hùng hậu của các CLB tại Premier League. Điều này cũng lý giải tại sao, tròn một tháng sau ngày thị trường chuyển nhượng mở cửa, các đội bóng Anh lại khiến cả thế giới sửng sốt khi “ném” vào đó 270 triệu bảng cho gần 200 vụ chuyển nhượng cả trong nước lẫn trên phạm vi quốc tế.

Nhiều chuyên gia đã nhận định, chi phí chuyển nhượng của Premier League sẽ nhanh chóng vượt qua 300 triệu bảng (kỷ lục hiện tại của giải ngoại hạng Anh) khi các đội bóng còn được phép mua sắm thêm một tháng nữa. Bởi vì, Chelsea - đại gia chi nhiều tiền nhất suốt 2 năm trước đó - vẫn chưa hoạt động gì nhiều, thêm vào đó là một loạt các đội bóng rất sẵn tiền đang có nhu cầu mua sắm hoàn thiện đội ngũ.

Vẫn là những “chú cừu”

Premier League có thể đã vượt rất xa các giải đấu khác trên toàn châu Âu về khía cạnh tài chính. Nhưng thực sự, nhiều tiền chưa phải là sự đảm bảo hoàn hảo cho thành công, khi hoạt động trên thị trường chuyển nhượng vốn ẩn chứa đầy bất trắc.

Các đội bóng Anh chỉ dư dả về tiền bạc, song nếu so sánh với các đại diện từ Italy hay Tây Ban Nha, họ còn phải học hỏi rất nhiều, cả về sự khôn ngoan, khả năng định giá cầu thủ và những... thủ đoạn.

Để đảm bảo giữ vững chức vô địch vừa giành được, Sir Alex đã chi ra 74 triệu euro để mua về Owen Hargreaves, Nani và Anderson. Tuy nhiên, nếu như cái tên đầu tiên là một tài năng thực sự, thì với hai cầu thủ trẻ măng chưa hề được kiểm chứng còn lại, khoản tiền 25,5 triệu euro (cho Nani) và 20 triệu euro (cho Anderson) chỉ chứng tỏ MU đã bị các đội bóng Bồ Đào Nha ép giá.

Tottenham cũng là đội bóng khá tích cực trên thị trường chuyển nhương. Thế nhưng, việc đội bóng này mua về hậu vệ 17 tuổi Gareth Bale với giá 10 triệu bảng và thêm 16 triệu bảng cho Darren Bent được cho là dại dột. Nên nhớ, Bale chỉ là một hậu vệ chưa từng thi đấu một trận nào tại giải Premier League. Trong khi đó, liệu Darren Bent có tài năng như Henry - một siêu sao nhưng Barcelona chỉ phải tiêu tốn 14 triệu bảng để mua về từ Arsenal.

Các đội bóng lớn đã vậy, thì việc những đội bóng tầm trung, như Sunderland, Manchester City hay West Ham... bị “thiệt thòi” trên thị trường chuyển nhương chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Như trường hợp của Man City, vì thiếu kinh nghiệm, họ đã bị Reggina cho “vào tròng” để bán Rolando Bianchi với mức giá cắt cổ 10 triệu bảng (gấp rưỡi giá trị thật của cầu thủ này trên thị trường chuyển nhương). Trong khi đó, vì khát vọng lọt vào top 6, West Ham “nhắm mắt” bỏ ra 12 triệu bảng để mua về lão tướng Anelka (cầu thủ được định giá có... 6 triệu bảng).

Đó mới chỉ là một phần nhỏ trong hàng chục vụ mua bán đình đám bị đánh giá là “hớ” của các đội bóng Premier League, mà nguyên nhân sâu xa của nó xuất phát từ sự kết hợp giữa các khâu thẩm định chuyên môn và định giá cầu thủ rất kém hiệu quả. Bên cạnh đó, tâm lí nôn nóng và thái độ “phải mua bằng mọi giá” của họ đã bị các đối thủ nắm bắt và nhanh chóng đẩy thoả thuận tài chính trong hợp đồng lên cao ngất.

Hơn 15 năm sau ngày thành lập Premier League, các đội bóng Anh chưa bao giờ thoải mái tài chính và sẵn sàng cho việc chi tiêu như bây giờ. Chỉ có điều, nếu muốn sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả trên TTCN vốn đầy bất trắc, họ còn phải học hỏi thêm rất nhiều. Mua bán cầu thủ cũng là một nghệ thuật và ở khía cạnh này La Liga, Serie A đang vượt rất xa so với Premier League.

(Theo Gia Đình Xã Hội)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net