Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

HAGL hạ Bình Dương

Sau 14 vòng đấu bất bại, "Chelsea Việt Nam" đã thua với hai bàn trắng trước kỳ phùng địch thủ HAGL trên sân Pleiku vào chiều 12/8.

Pha đánh đầu mở tỷ số của Agostinho.

Ước mơ của Bình Dương phá kỷ lục chuỗi 16 trận không thua của Nam Định lập cách đây ba mùa bóng đã không thành.

Ở 45 phút đầu tiên, hai bên cùng chơi quá thận trọng. Tuy vậy, Bình Dương vẫn nhỉnh hơn đội chủ nhà trong việc khống chế bóng và làm chủ nhịp điệu trận đấu với những pha tấn công dồn dập.

Không thể chơi đôi công cùng Bình Dương vì lực yếu hơn, HLV Chatchai đành phải chọn lối đá phòng thủ phản công. Và ông thày nguời Thái này đã toại nguyện với chỉ tiêu đặt ra của lãnh đạo CLB- phải đòi cho bằng được nợ nần chồng chất trước Bình Dương.

Vòng 20

Phút 70, pha dàn xếp ném biên khá nhanh của đội chủ nhà. Văn Kiệt lốp bóng bổng vào trước vòng cấm địa. Bật lên đúng điểm rơi, Agostinho Oliveira đánh đầu lái bóng bay vào góc cao trong khi thủ môn Thế Anh (Bình Dương) lại lao người theo hướng ngược lại.

Bàn thắng thứ 8 của tiền đạo đến từ Brazil sau 6 lần ra sân trong màu áo cựu vô địch quốc gia đã chính thức khơi nguồn cho trận thắng đầy thuyết phục của đội chủ nhà.

10 phút sau đó, tiền vệ Thonglao nhân đôi khoảng cách cho đội nhà, đồng thời nhấn chìm hy vọng gỡ hòa của đối thủ bằng cú đệm bóng cận thành cực mạnh sau quả chuyền của Văn Đàn. Bóng bật xà ngang đi luôn vào lưới, 2-0 cho HAGL.

Giữa sân, bầu Đức không kiềm chế được hạnh phúc, đã nhảy chồm lên như trẻ thơ. Lâu lắm rồi mới bắt gặp lại hình ảnh vui đến hồn nhiên như thế của ông bầu đam mê bóng đá đến cuồng nhiệt này.

Niềm vui của bầu Đức như nhân lên bội phần khi nhận tiếp thông tin cho hay bảng quảng cáo với hàng chữ Hoàng Anh Gia Lai Việt Nam đã xuất hiện ở giải ngoại hạng Anh trong trận Arsenal- Fullham tại sân Emirates.

Dường như đoán trước một kết cục không vui ở vòng đấu này nên BHL Bình Dương ít khi hò hét đến khản giọng để chỉ đạo cầu thủ như thường thấy trước đó. Tan trận, không cầu thủ nào của đội khách đứng vững trên sân. Họ cùng ngồi bệt xuống cỏ để gặm nhậm nỗi buồn thất bại mà đã lâu lắm rồi họ chưa gặp phải.

Sự cố lại đến trên sân Thanh Hóa sau khi thua SLNA 1-2. Lần này, người gây nên hậu quả nghiêm trọng vẫn là…"thượng đế". Bực dọc vì đội nhà thua trận, khán giả quá khích đã trút giận bằng cách đốt lửa trên khán đài, ném vật cứng về phía trọng tài, không chịu ra về sau khi trận đấu kết thúc.

Nghiêm trọng hơn, một số khán giả đã tấn công thủ môn Đức Anh của đội khách khi SLNA trên đường rời sân. Xe chở đội bóng SLNA bị ném đá vỡ kính còn trọng tài phải ra về trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát 113.

Khánh Hòa tiếp tục trượt dài xuống khu vực nguy hiểm khi thua Bình Định 0-1 trên sân Quy Nhơn. Với trận thua này, Khánh Hòa rơi xuống vị trí 12/14 trên bảng tổng sắp kèm theo đó là nguy cơ xuống hạng ngày một lớn hơn khi chỉ cách đội chót bảng Huế một trận thắng.

V-League sau vòng 20

TT Đội Trận Thắng Hoà Thua Điểm

(Theo Tuổi Trẻ)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net