Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cầu thủ bị đột quỵ đã qua đời

Hôm qua 28/8, tiền vệ trẻ Antonio Puerta đang khoác áo Sevilla đã qua đời, chỉ vài ngày sau khi anh bị đột quỵ trên sân trong trận khai mạc La Liga cuối tuần qua.

Hàng trăm cây nến cầu nguyện không thể giúp Puerta quay trở lại.

Giám đốc bệnh viện Virgen del Rocio - ông Gimeno Guerrero, cho biết Puerta qua đời vì nhồi máu cơ tim. "Đây là tin buồn nhất trong lịch sử Sevilla", Chủ tịch Jose Maria del Nido đã khóc khi nhận được tin dữ.

Puerta năm nay mới 23 tuổi và được đánh giá là một tài năng của Sevilla. Anh đã tham dự trận khai mạc La Liga (Sevilla thắng Getafe 4-1). Tuy nhiên, Puerta không được chứng kiến chiến thắng đó, bởi anh bị bất tỉnh ngay ở phút 31, dù không va chạm với bất cứ ai. Lập tức, các đồng đội đã sơ cứu, giúp anh tránh tự nuốt lưỡi, hiện tượng thường xảy ra khi bị đột quỵ.

Sau đó vài phút, Puerta tỉnh lại và được các bác sĩ dìu ra sân. Tuy nhiên, anh lại tiếp tục bị ngất và được các bác sĩ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong thành phố Seville.

UEFA cũng cho phép Sevilla hoãn trận đấu với AEK Athens trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ ba Champions League, dù toàn đội đã có mặt tại Athens (Hy Lạp) chuẩn bị cho trận đấu.

Vài nét về Antonio Puerta

(Theo Tiền Phong)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net