Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Trận cầu lịch sử

Tứ kết giữa VN và Iraq tối nay đã sớm "nóng" lên từ cuộc họp báo hôm qua khi HLV Riedl bỏ hẳn tính thận trọng hàng ngày và mạnh miệng tuyên bố VN sẽ đi tiếp đến Malaysia.

Các cầu thủ VN đã sẵn sàng cho trận tứ kết.

HLV Riedl: "Các cầu thủ VN là những người đàn ông thực thụ"

Nhận xét về đối thủ, ông Riedl nói rằng Iraq là một đội bóng mạnh toàn diện, từ thể hình đến kỹ thuật và rất kỷ luật trong lối chơi. Ông cũng cho rằng dù đã nghiên cứu kỹ lưỡng băng ghi hình, nhưng vẫn chưa phát hiện được điểm yếu của Iraq.

"Tôi không thấy được điểm yếu của Iraq, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã trưởng thành, những người đàn ông thực thụ chứ không phải là những cậu bé. Bởi thế, họ sẽ biết làm thế nào để chiến thắng đối thủ. Chúng tôi nói Iraq mạnh vì tôn trọng đối thủ chứ không hề sợ họ.

Khi đã bước ra sân, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng cho mục đích của mình. Đây là một trận đánh lớn và chúng tôi 'transit' ở đây để bay tiếp qua Malaysia. Đó là điều chúng tôi ao ước và phải thực hiện cho bằng được".

Ông Riedl cũng nói rằng cầu thủ Younis của Iraq thật sự là một sát thủ lợi hại, nhưng ông chỉ quan tâm đến cách chơi bóng của toàn đội Iraq chứ không phải chỉ một hay hai cá nhân xuất sắc của họ. HLV Riedl tỏ ra hài lòng về thời tiết ở Bangkok vì trời rất mát và giờ thi đấu muộn về đêm sẽ giúp các cầu thủ VN đỡ mất sức hơn.

HLV Vieira: "Iraq sẽ thi đấu trận chung kết"

Như người đồng nhiệm, vị HLV người Brazil của đội Iraq, ông Vieira cũng đánh giá cao đối thủ: "Chúng tôi luôn đánh giá cao tuyển VN. Và một khi họ đã vào vòng này, họ phải có những thế mạnh nhất định. Nên nhớ, VN từng đánh bại UAE. Họ cũng có một trận đấu rất tốt trước Qatar. Trận đấu với VN sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn muốn hướng đến Malaysia và chúng tôi tin tưởng Iraq sẽ thi đấu trận chung kết".

Dù Iraq hơn VN về thể hình và cả thể lực, ông Vieira cho rằng: "Tôi hy vọng trận đấu sẽ kết thúc trong 90 phút. VN hoặc Iraq sẽ còn phải bay sang Malaysia vì vậy tôi nghĩ không ai muốn kiệt sức cả. Nhưng nếu phải buộc đá hiệp phụ hay phạt đền thì đó cũng là điều phải làm thôi.

Không ai nói trước được điều gì, nhưng dù kết quả trận đấu có thế nào tôi cũng luôn quý trọng ông Riedl. Tôi thật sự thán phục Riedl vì ông ấy đã quay lại sân bóng ngay sau cuộc phẫu thuật. Tôi vui vì tôi có thể thi đấu với ông ấy nhưng tất nhiên là không để cho đội VN có cơ hội chiến thắng chúng tôi".

(Theo Thanh Niên)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net