Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

HLV Milutinovic mê Hà Nội

"Hà Nội đẹp và yên bình, người dân niềm nở và mến khách. Tôi đã có hai ngày tuyệt vời và thật tiếc không thể ở đây lâu hơn để tìm hiểu thêm. Lần sau, khi trở lại, đó sẽ là kỳ nghỉ của gia đình tôi", HLV nổi tiếng người Serbia của đội Jamaica tâm sự.

Xuống phố đùa vui với những cô bán hàng rong.

Khác hẳn với vẻ nghiêm khắc trên sân tập hay trên băng ghế huấn luyện, ngoài đời, Milu, tên thân mật của HLV Milutinovic, là con người dễ mến, trẻ trung và hài hước. Đặc biệt, ông rất thích đi du lịch và mua sắm trở thành một đam mê chỉ đứng sau... bóng đá. Dưới trời mùa hè Hà Nội, trong các khu chợ hay trên những con phố, trời nắng như đổ lửa, oi nồng. Mồ hôi nhễ nhại, ướt áo nhưng dù mệt mỏi, dù gấp gáp, nụ cười vẫn nở trên môi người đàn ông 63 tuổi này. Và ông vẫn miệt mài quay phim, chụp ảnh cũng như mua rất nhiều đồ kỷ niệm.

Khi triệu phú đôla Bora Milutinovic mặc cả

Do không biết tiếng Việt, lại chẳng có người hướng dẫn nên cuộc dạo chơi của Milu trong buổi sáng qua diễn ra khá buồn tẻ. Rất muốn đi dạo phố trên chiếc xe máy nhưng ông thừa nhận: "Tôi sợ giao thông ở Hà Nội lắm. Đường thì hẹp, người thì đông. Có anh chàng phi từ ngõ ra với vận tốc rất cao, hay có mấy chàng thanh niên mới lớn điều khiển xe máy tạt đầu taxi… Rất nguy hiểm". Do đó, ông đã khám phá Hà Nội trên chiếc taxi.

Có lẽ, Milu vui nhất là khi đi mua sắm. Là người nổi tiếng và giàu có nhưng ông vẫn... mặc cả. Ông rất hứng thú với những người bán hàng rong và xin chụp ảnh với cả chị bán dứa. Tuy nhiên, ông chỉ mua một miếng dứa với giá 5.000 đồng, dù chị bán dứa chào hàng với mức giá tăng gấp đôi. Vào hàng bán diều trên đường Hàng Mã, mỗi chiếc giá 40.000 đồng. Tuy nhiên, ông chỉ trả 100.000 đồng cho 3 chiếc. Chủ cửa hàng từ chối bán, ông cố gắng thuyết phục và mua được 3 con diều với giá 100.000 đồng.

Milu mua rất nhiều mũ và nón lá Việt Nam.

Milu tới chợ Đồng Xuân mua mũ lá và nón lá cùng những chiếc quạt xinh xinh để làm kỷ niệm cho người thân, bạn bè. Tại đây, ông vẫn hồn nhiên mặc cả, trước những con mắt bất ngờ đến kinh ngạc của những người nhận ra vị khách nổi tiếng. "Tôi mua nhiều, chị giảm giá cho tôi đi, ít nhất phải 10.000 đồng một cái quạt" hay "Chị phải hạ giá thì tôi mới mua những cái khuyên may mắn chứ. Nếu cứ để giá cao như vậy, làm sao tôi có tiền mà mua?", Milu nhíu mày nói với người bán hàng.

Khi lên xe, Milu giải thích: "Tôi biết, người Việt Nam nói chung mua bán hay mặc cả. Tôi muốn mình là một người Hà Nội gốc chỉ trong 2 tiếng đồng hồ thôi cũng ổn. Với tôi, vài chục đôla không phải là vấn đề nhưng tôi muốn có cảm giác của một người bản địa. Cảm giác đó thật đặc biệt".

"Sao xe tăng và máy bay chiến đấu lại đậu trên đường piste?"

Ngoài sân Hàng Đẫy và sân quốc gia Mỹ Đình, HLV Milutinovic đề nghị phóng viên giúp đưa ông đi xem các sân bóng còn lại của thủ đô Hà Nội. Tới sân Cột Cờ, ông phân vân: "Tôi không hiểu tại sao, trên đường biên của SVĐ này lại có cả xe tăng, máy bay chiến đấu?". Ông hiểu ra khi nhận được câu trả lời rằng đây là sân nhà của CLB bóng đá quân đội, đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử Việt Nam, nhưng nay, SVĐ này không còn được sử dụng nữa.

Ngoài việc mua đồ lưu niệm, Milu còn quan tâm đến các di tích lịch sử nằm trên địa bàn Hà Nội. Ông tới cột cờ Hà Nội, thăm tượng đài Lê Nin. Rất trẻ trung và sôi động là phong cách thường nhật của Milu và ông chinh phục tình cảm của mọi người cũng bằng cách ấy. Nhưng khi vào khu vực lăng Bác Hồ, ông trở thành người rất thành kính.

Thậm chí, ông còn sửa lại đầu tóc, cổ áo khi bước vào phía trước của lăng. "Đây là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở những quốc gia tôi đã đi qua, tất cả những vị anh hùng dân tộc đều được đưa vào lăng khi qua đời. Việt Nam có lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung Quốc cũng có lăng Chủ tịch Mao Trạch Đông. Tôi biết nhiều hơn bạn tưởng đấy, phía bên kia là nhà quốc hội, đúng không?. Còn phủ Chủ tịch nằm ở phía kia kìa. Tôi còn biết cả câu nói của người Việt Nam là Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", Milu thể hiện kiến thức của mình.

HLV Milu trước cửa lăng Bác Hồ.

Sau mấy tiếng đồng hồ dạo khắp nơi, ông vẫn còn tiếc nuối vì thời gian ở Việt Nam quá ngắn. "Tôi ước, mình có thêm vài tiếng đồng hồ ở Hà Nội để đi ăn phở sáng và uống ly cà phê vỉa hè. Thật tiếc là 8h30 sáng mai, chúng tôi phải lên đường sang Malaysia mất rồi. Nhưng không sao, tôi sẽ quay lại. Lần sau, khi trở lại Việt Nam, tôi sẽ đi cùng với vợ và cô con gái 21 tuổi của tôi. Tôi tin rằng, dù họ đã đi nhiều nơi trên thế giới, khám phá nhiều thành phố cổ kính nhưng Hà Nội sẽ mang lại cho họ những cảm xúc rất riêng, giống như điều tôi đang cảm giác bây giờ", HLV Milutinovic nói.

(Theo VnExpress)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net