Bảo Khanh lỗi hẹn
Thêm một lần nữa, Thạch Bảo Khanh lỗi hẹn với tuyển Việt Nam vì chấn thương, làm khó cho HLV Riedl bởi thiếu anh là hụt đi phần sức mạnh ở hành lang trái của đội tuyển.
![]() |
| Tiền vệ Bảo Khanh. |
Không bao giờ có trận đấu lớn
- Việc gặp xui hay lỗi hẹn trước những giải đấu lớn của đội tuyển Việt Nam cũng khiến người ta… nhớ nhiều đến Thạch Bảo Khanh?
- Đó là cái tình của người hâm mộ. Song, tôi muốn người ta nhớ nhiều đến một Bảo Khanh tung hoành trên sân cỏ chứ không phải là Bảo Khanh hay gặp vận xui trước mỗi giải đấu lớn. Đơn giản đấy là Bảo Khanh cầu thủ.
- Hay dính chấn thương như vậy, anh cảm nhận thế nào về nghiệp cầu thủ?
- Cái nghiệp thì luôn có được và mất. Tôi được cống hiến, chơi bóng để thỏa đam mê. Còn cái mất, đấy là thời gian và tình cảm sẻ chia với người thân. Nhưng nói thật, nếu đã nghĩ cái nghiệp bóng đá bạc bẽo, chắc tôi không dại đâm đầu theo đuổi nó đến tận bây giờ, bởi tôi là một cầu thủ rất hay dính chấn thương.
Nói không khoa trương, văn vẻ tí nào nhưng bóng đá như là nhịp thở của tôi. Song cũng vì hay chấn thương nên đến giờ, tôi chưa bao giờ có một trận đấu lớn hay một giải đấu lớn. Tôi cố kìm nén để xem mọi trận đấu bằng phẳng như nhau, bởi được ra sân, chơi hết mình đã sướng lắm rồi.
- Ở Việt Nam, cầu thủ bóng đá thường bị mang tiếng xấu nhiều. Cảm nhận của anh với môi trường bóng đá VN hiện tại?
- Tôi nói điều khó tin, nhưng suốt quãng đời lăn lộn với sân cỏ Việt Nam, chưa một lần tôi bị mời làm độ, cá cược. Tôi sạch tinh tươm. Có lẽ, phần vì tôi hay dính chấn thương nên dân cá cược không tin một anh "thương binh". Phần nữa, có thể là do vị trí trên sân của tôi không thể quyết định việc thắng - thua trong một trận cầu như nhiều vị trí nhạy cảm khác. Thế là tôi may mắn... thoát nạn, hay đúng hơn là tôi miễn dịch với tiêu cực.
Còn chuyện người này, người kia dính cá độ, tiêu cực, tôi nghĩ cũng chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Nói thì bảo bênh đồng nghiệp, nhưng tôi nghĩ, cầu thủ Việt Nam bây giờ sạch lắm rồi. Chuyện móc ngoặc, bán độ này nọ giống như quá khứ, bởi sau những vụ tiêu cực bị phanh phui, ai có vết thì phải sợ rồi chứ.
Mãi mãi Thể Công
![]() |
| Bảo Khanh trong màu áo Thể Công. |
- Anh nói mình miễn dịch với tiêu cực, nhưng chính CLB mà anh đang đầu quân là Thể Công, có lúc cũng bị dư luận nghi ngờ về sự trung thực của nhiều cầu thủ đấy thôi?
- Tôi chỉ khẳng định thế này: chúng tôi sạch và tự hào với màu áo của Thể Công.
- Thời điểm sau Tiger Cup 2004, có những thông tin cho biết, anh nằm trong tầm ngắm của CLB Singapore Home United. Lý do anh đã lỡ hẹn với chuyến xuất ngoại thi đấu cho CLB nước ngoài?
- Thật ra, việc Home United đưa tôi vào tầm ngắm mới chỉ ở mức thăm dò. Nhưng quả thực, nếu có cơ hội ra chơi bóng cho một CLB nước ngoài, đấy là điều tuyệt vời cho bất cứ cầu thủ VN nào. Tôi cũng đã từng ấp ủ giấc mơ ấy.
- Nghĩa là sẵn sàng rời bỏ Thể Công?
- Không. Nếu có đá ở nước ngoài chăng nữa, tôi cũng chỉ chấp nhận đá 1-2 mùa bóng rồi quay về với Thể Công. Đời cầu thủ, tôi coi như gắn bó trọn vẹn với màu áo đỏ của Thể Công. Mà người Thể Công thì đặc biệt lắm, khó lay chuyển được tình cảm. Nó là máu thịt, nhất là những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công như tôi. Một đời Thể Công, mãi mãi Thể Công.
- Đời cầu thủ thì ngắn và ở bóng đá Việt Nam bây giờ, nhiều cầu thủ thừa nhận, họ đá bóng là vì tiền? Với cỡ cầu thủ như Bảo Khanh, anh nghĩ thế nào nếu rời Thể Công, để có một mức lương và thu nhập cực lớn?
- Cầu thủ cũng là nghề kiếm cơm mà. Nhưng ở Thể Công bây giờ, thu nhập của tôi đủ sống và tôi tự hài lòng với điều ấy. Thật ra, khi Thể Công rớt hạng và cả hiện tại ở hạng Nhất, tôi từng nhận được nhiều lời mời với những điều kiện hậu hĩnh từ nhiều CLB trong nước. Nhưng tôi từ chối, nhất là khi Thể Công gặp khó khăn. Có thể tôi là trường hợp kỳ lạ, nhưng rời Thể Công, tôi không đặng lòng làm vậy.
Hãy thương đội tuyển
| Suýt bỏ nghiệp cầu thủ Bảo Khanh cho biết suýt bỏ nghiệp cầu thủ khi gặp phải cú vấp đầu đời vì chấn thương. Suốt 3 năm trời (1998-2001), Bảo Khanh hoàn toàn xa lạ với thế giới bóng đá. Chấn thương quái ác của Khanh chỉ chấm dứt khi gặp được bác sỹ Đồng Xuân Lâm, người được Khanh coi như "ân nhân" cứu vãn sự nghiệp sân cỏ. Năm 2001, Bảo Khanh trở lại sân cỏ nhưng đấy cũng là thời điểm lần thứ hai anh hẫng hụt. Lý do đơn giản, Khanh đặt quá nhiều kỳ vọng vào SEA Games 21 bởi đấy là giải đấu đầu tiên cầu thủ này quay trở lại. "Giờ lớn hơn, nghĩ lại thấy mình đúng thật như gặp ác mộng. Nhưng bóng đá như cuộc đời, luôn phải biết vượt qua khó khăn", Bảo Khanh nói. |
- Khi đội tuyển VN tập trung cho ASIAN Cup 2007, ông Riedl đã tuyên bố rất "nhớ" anh... Vậy, trong mấy đời HLV ngoại ở đội tuyển, ai là HLV để lại dấu ấn đặc biệt nhất đối với anh?
- Tôi tôn trọng ông Riedl, nhưng người làm tôi thăng hoa trong màu áo đội tuyển là Tavares. Tôi biết ơn ông thày Brazil này lắm. Đấy là HLV tôi rất thích và tôn trọng về năng lực cầm quân.
- Nhưng tiếng xấu về Tavares quá nhiều và chính đội tuyển Việt Nam dưới sự cầm quân của HLV Brazil này đã thất bại ở Tiger Cup 2004?
- Thất bại trong bóng đá đôi khi chỉ là tai nạn. Nó cũng giống như ông Riedl, khiếm khuyết lớn nhất mà HLV người Áo gặp phải chính là không đem về cho tuyển Việt Nam một chiếc HC vàng. Dưới thời Tavares, nguyên nhân khiến chúng tôi thất bại ở Tiger Cup 2004 là thiếu niềm tin chiến thắng. Bản thân ông Tavares cũng hoang mang niềm tin nên ông ấy không giúp đội bóng quy về một mối để tạo nên điều khác biệt.
- Anh thích Tavares và tôn trọng Riedl. Nhưng hiện tại, có luồng dư luận đòi sa thải HLV Riedl. Ý kiến của anh thế nào?
- Chuyện HLV bị sa thải, đó là điều bình thường trong bóng đá. Nhưng nếu nói ông Riedl "ăn sẵn" với những gì sẵn có của đội tuyển, điều ấy thật không công bằng. Tôi không nịnh thày, nhưng không có ông Riedl, bóng đá Việt Nam đã không "lôi" ra ánh sáng nhiều cầu thủ hay như: Hữu Thắng, Văn Quyến hay Quốc Anh chẳng hạn.
Còn chuyện thiếu HC vàng ư? Thật ra, đội tuyển phải chịu quá nhiều áp lực. Áp lực và khát vọng chiến thắng là của cả một dân tộc, nhưng thực hiện điều ấy chỉ có 11 con người trên sân. Vậy nên chỉ cần thiếu cân bằng một chút, chúng ta đánh mất tất cả. Đấy là lý do vì sao tuyển Việt Nam thường chơi hay ở những giải ít áp lực.
Ngay cả như ASIAN Cup 2007 sắp tới, tôi linh cảm tuyển VN sẽ chơi hay hơn tất cả những giải đấu mà chúng ta đặt chỉ tiêu huy chương. Đó là cái sướng và nỗi khổ ở đội tuyển. Vậy nên người hâm mộ hãy thương đội tuyển...
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)
Bạn nghĩ gì?
0/1000| HLV Goetz bị sa thải | Gia đình Becks - Vic |
![]() |
![]() |
| Cannavaro đến Việt Nam | Ông Tuấn Tổng từ chức |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
![]() |
8 màn kịch xấu hổ ở các trận Barca - Real |
![]() |
10 clip hài về HLV Mourinho |
![]() |
5 vụ phân biệt chủng tộc trên sân cỏ |
| > 8 hành động nóng mắt của Pepe |
| > Những kỹ năng thiên tài của Ribery |
| > 6 kỹ thuật ngoại hạng của Ronaldinho |




























