Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cruyff - nhà thông thái 60 tuổi

Huyền thoại bóng đá Johan Cruyff vừa kỷ niệm lễ sinh nhật lần thứ 60 tại La Hay, Hà Lan. Chính tại mảnh đất quê hương, Cruyff đã được suy tôn là cầu thủ bóng đá hay nhất mọi thời đại.

Cruyff (phải) từng là một danh thủ.

Cruyff còn được cho là người sáng tạo ra thứ ngôn ngữ bóng đá của riêng ông - mang tên "ngôn ngữ Cruyffian". Tại quê hương ông, Cruyff còn được dựng tượng như những danh nhân văn hoá của đất nước hoa tulip này.

Cựu tiền đạo này sinh ngày 25/4/1947, đã sở hữu ba danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Âu, ba Quả bóng vàng, trong các cuộc bầu chọn 1971, 1973 và 1974. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) bình chọn ông là cầu thủ châu Âu hay nhất thế kỷ.

Ông còn nổi tiếng thế giới về những đánh giá và lời khuyên bóng đá lúc nào cũng hết sức chí tình. Trong một lần nói về bóng đá Italy và Hà Lan, Cruyff nói: "Italy không thể đánh bại chúng ta, nhưng chúng ta có thể thua họ”. Cách nói này làm cho những người Hà Lan bị cuốn hút và khiến nhiều phát thanh viên trên đài phát thanh và truyền hình Hà Lan bắt chước.

Trong những năm 1970, Cruyff là người sáng tạo ra và là đại diện của cuộc cách mạng bóng đá mang tên "Bóng đá tổng lực". Lối bóng đá này cho phép các cầu thủ trong đội bóng chơi ở mọi vị trí nếu thấy cần thiết.

Cruyff vừa bước sang tuổi 61.

Cruyff là một trong số rất ít cầu thủ sau khi từ giã sân cỏ, trở thành HLV ngay sau đó mà không phải qua trường lớp đào tạo nào như các HLV khác. Sau đó, ông làm bình luận viên bóng đá cho truyền hình Hà Lan. Trên cương vị mới này, Cruyff đã phát huy hết khả năng ngôn ngữ của mình. Ông luôn đưa ra những giải thích đơn giản trước những vấn đề tưởng như phức tạp nhất.

Ông là tác giả của câu nói bóng đá bất hủ: "Trong tất cả những bất lợi bao giờ cũng có thuận lợi". Trong lễ sinh nhật 60 tuổi của huyền thoại sống Cruyff, người ta đã chọn câu nói trên là hay nhất và nổi tiếng nhất của "ngôn ngữ Cruyffian". Câu nói được đánh giá là mang tính chiến thuật hay thứ hai của Cruyff: "Nếu khi chúng ta có bóng, đối phương sẽ không bao giờ ghi được bàn".

Trớ trêu thay, người duy nhất không hiểu ông lại chính là vợ ông. Sau mỗi lần bình luận trên truyền hình trở về, trước khi được ngồi vào bàn ăn, bà Danny lại ra lệnh: "Ông hãy giải thích lại cho tôi những điều ông vừa nói trên truyền hình. Tôi chẳng biết ông nói gì cả".

(Theo Tiền Phong)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net