Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chó cưng của Mourinho

Vợ chồng Mourinho mua chú chó này hồi tháng 3, từ một người chuyên gây giống chó cảnh, để tặng cho hai đứa con, Matilde và Jose Junior.

Mourinho trên chiếc xe của cảnh sát.

Chú chó được đặt tên là Leya và cả gia đình ông đều rất yêu mến Leya. Chỉ vì bênh chú cún, HLV Chelsea đã bị mời lên đồn cảnh sát vì tội "chống lại người thi hành công vụ". Mourinho kể lại: "Khi tôi vừa về đến cửa thì họ đang định vào nhà để bắt Leya. Tôi nói rằng chờ một chút để tôi vào nhà mang nó ra và họ đã tin".

HLV người Bồ Đào Nha nhanh nhẹn bước vào trong, ôm chú chó cưng, đi qua lối cửa sau, bay qua cả tường rào nhà hàng xóm để đưa nó cho tài xế riêng rồi quay lại báo với cảnh sát rằng "chẳng thấy nó đâu". Ông kể tiếp: "Khi bước vào phòng khách, tôi thấy bọn trẻ đang khóc vì không muốn Leya bị bắt đi. Tôi đã nghĩ ra cách như vậy để cứu Leya".

Khi quay lại, Mourinho còn không quên chọc giận cảnh sát và nhân viên thú y vài câu. Trong khi đó, họ quả quyết chắc chắn chú chó đã chạy vào trong nhà sau khi lang thang ở ngoài. Vì thế, họ đã tức điên, quyết tâm yêu cầu vị HLV này về trụ sở cảnh sát.

Sau khi rời đồn và để lại đó vài trang giấy lời khai, Mourinho khẳng định: "Tôi sẽ tiếp tục giấu Leya cho đến khi cảnh sát không còn ý định bắt nó nữa".

Gia đình Mourinho trong một lần đi chơi.

Gia đình Mourinho đang nhờ luật sư can thiệp và giải quyết dứt điểm vụ này.

N.Q.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net