Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đồng Tâm thua ở Trung Quốc

Trước đội chủ nhà Shangdong Luneng quá mạnh, Đồng Tâm vẫn nỗ lực thi đấu hết mình nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận thúc thủ với tỷ số 0-4.

Tshamala (xanh) không thể làm gì hơn trước các cầu thủ Shandong Luneng.

Những phút đầu hiệp một, các học trò của HLV Calisto chơi lăn xả và giữ cự ly đội hình tốt, nên đã hạn chế được những pha bóng tấn công của Shangdong.

HLV Calisto chấp nhận mạo hiểm khi tung Tshamala ra sân dù cầu thủ này vẫn dính chấn thương. Chính tiền đạo ngoại này giúp Đồng Tâm có những pha phản công khá tốt. Tuy nhiên, những gì họ làm được vẫn "như muối bỏ bể" bởi không có cơ hội nào rõ rệt. Chơi trong thế bị áp đảo, vai trò của thủ môn Santos càng nổi bật khi anh xuất sắc cứu thua nhiều pha bóng nguy hiểm.

Về cuối hiệp một, khi Shangdong đẩy nhanh tốc độ tấn công, hàng thủ Đồng Tâm đã không theo kịp. Phút 42, tuyển thủ quốc gia Trung Quốc Han Peng mở tỷ số trận đấu từ pha sút bóng trực diện khung thành.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà càng gia tăng sức ép. Các pha tấn công đa dạng của họ luôn tạo nên sóng gió về phía khung thành CLB VN. Trong khi đó, các cầu thủ đội khách tỏ ra đuối sức về cuối trận nên phòng thủ rất lỏng lẻo.

Ba bàn thắng còn lại của đội chủ nhà do Han Peng (phút 53), Wang Yong Po (phút 56) và Li Jinyu (phút 75) ghi. Thắng trận này, Shangdong Luneng tiếp tục dẫn đầu bảng G AFC Champions League 2007 với 9 điểm.

(Theo Thanh Niên)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net