Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Con trai Eriksson cũng thất nghiệp

Johan, cậu con trai của cựu HLV tuyển Anh, vừa chấp nhận rời cương vị HLV của một CLB Nigeria vì bị fan doạ giết do kết quả thi đấu tồi tệ của đội bóng.

HLV Eriksson vẫn chưa đi làm.

Kwara United liên tục thua trận sau khi con trai của Eriksson tới cầm quân. Anh này cho biết: "Tốt nhất là tôi nên rời khỏi đất nước này vì có nhiều khả năng tôi sẽ bị bắt cóc".

Trước đó, Johan được Giám đốc kỹ thuật của CLB Kwara United, Roger Palmgren - một người bạn của Eriksson, tiến cử. Johan từng là cầu thủ và đã theo học khoá 5 năm về tâm lý thể thao trước khi bước vào nghề HLV. Anh này nói: "Tôi cũng đam mê bóng đá như cha mình".

Công việc gần đây nhất của Eriksson là làm HLV tuyển Anh nhưng ông đã thôi việc sau World Cup 2006. Tuy nhiên, hiện giờ ông vẫn được LĐBĐ Anh trả 6.500 bảng mỗi ngày theo một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng.

T.N.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net