Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bán huy chương để sống

Đông Mai, cựu quán quân điền kinh Trung Quốc, rao bán trên blog những chiếc huy chương đoạt được trong sự nghiệp để có tiền sinh sống qua ngày và theo đuổi vụ kiện dai dẳng với HLV.

Đông Mai phải rao bán các huy chương.

Sự việc bắt đầu khi Đông Mai khởi kiện HLV Vương Đức Hiển, đã ăn chặn tiền lương và tiền thưởng của cô trong năm 2006. Tòa án đã thụ lý đơn kiện và mở phiên tòa xét xử đến hai lần nhưng vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Từ đây, tình hình kinh tế của Đông Mai trở nên bi đát khi cô và các đồng nghiệp khác đều bị Hiệp hội Thể thao hạ lương từ 700 nhân dân tệ (NDT) xuống còn 300 NDT.

Số tiền này không đủ cho gia đình ba miệng ăn của Ngải, chồng và con gái mới một tuổi. Cô phải kiếm sống bằng đủ thứ nghề như bán quần áo trẻ con, khăn tắm, bán báo bên lề đường. Và cái đáng giá nhất trong gia đình của cô là những chiếc huy chương cũng được rao bán với giá 1.000 NDT cho một chiếc HC vàng và 100 NDT (hơn 200.000 đồng) cho một chiếc HC đồng.

Đông Mai chua xót nói: "Tôi không còn lựa chọn nào khác vì đã tiêu tất cả tiền vào vụ kiện".

(Theo Tuổi Trẻ)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net