Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Viên ngọc quý' của Schumacher

Là tay đua kỳ cựu trên các chặng F1, Ralf coi vạch đích là mục tiêu tối thượng, còn ở nhà, cậu con trai David là số một tuyệt đối với anh.

Gia đình Ralf Schumacher.

Tháng 10/2001, Ralf cưới Cora-Caroline Brinkmann, rồi hai người có cậu con trai đầu lòng, David, ngay sau đó. Khi đó, em trai của huyền thoại Michael Schumacher đang thi đấu cho đội đua Williams. Tuy nhiên, 4 năm sau, Ralf đã chuyển tới Toyota vì đội đua cũ không đáp ứng nhu cầu về lương của anh.

"Ở nhà David là số một", Ralf tâm sự. "Tôi thường chơi PlayStaytion, chơi cờ và chơi bóng ở bàn với nó. David như một món quà tuyệt vời mà cuộc sống đã ban cho tôi".

Ở chặng đua Melbourne của mùa 2007, Ralf đã có điểm đầu tiên với vị trí thứ 8. Cuối mùa giải trước, Ralf từng từ chối lời mời tham gia buổi chia tay sự nghiệp của anh Michael để về Đức tổ chức sinh nhật cho David.

Ralf Schumacher ký tặng người hâm mộ ở đường đua Melbourne ngày 18/3.

Ralf cho biết: "Tôi không bao giờ vắng mặt trong các dịp vui của gia đình và chẳng muốn như vậy. Vì vậy, những kỳ nghỉ hàng năm trên các bãi biển cùng Cora và David thật thú vị và tôi luôn từ chối mọi công việc trong thời gian đó".

N.Q.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net