Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hoà Phát tiếc 'ngẩn ngơ'

Trình diễn một lối chơi thiếu bản sắc và phung phí nhiều cơ hội, Hoà Phát Hà Nội đành chấp nhận chia điểm ngay trên sân Hàng Đẫy với đối thủ Bình Định, sau trận hoà 1-1 chiều nay.

Santos (xanh) đã ghi bàn nhưng khả năng tận dụng cơ hội của Hoà Phát vẫn rất kém cỏi. Ảnh: Ngọc Quân.

Thất thủ trước HAGL ngay trận ra quân, gánh nặng tâm lý đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ đất võ. Nếu tiếp tục không kiếm được điểm trên sân Hàng Đẫy chiều nay, HLV Dương Ngọc Hùng sẽ rất khó để vực dậy tinh thần của các học trò trong các lượt trận tiếp theo ở V-League. Trong khi đó, dù có ba điểm quan trọng trong trận thắng láng giềng HN.ACB nhưng các cổ động viên Hoà Phát vẫn lo lắng về lối chơi thiếu nét của đội bóng và sức công phá kém cỏi của bộ đôi tiền đạo Williams Santos và Da Silva. Dù trong trận này, Santos đã khai hoả với bàn mở tỷ số, khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ vẫn làm đau đầu ban huấn luyện đội bóng thủ đô.

Vòng 2 V-League 2007

Với lợi thế sân nhà, các học trò của ông Vương Tiến Dũng có phần áp đảo hơn về thế trận và các cơ hội nguy hiểm trong trận đấu. Thi đấu có vẻ trên cơ đối thủ nhưng với chiến thuật không rõ ràng và lối chơi thiếu bản sắc, Hoà Phát đành tự trách mình với trận hoà này. Kết thúc trận đấu, HLV Vương Tiến Dũng "bần thần" như đánh rơi ba điểm quý giá. Ông cho biết bàn gỡ hoà của Bình Định là do sự không tập trung của các cầu thủ Hoà Phát và đội bóng sẽ rất khó khăn với hai trận thi đấu trên sân khách sắp tới.

Trở lại diễn biến của trận đấu, Hoà Phát nhập cuộc tốt với việc cầm bóng nhiều hơn, triển khai được nhiều đợt tấn công về phía khung thành đội khách. Và bàn thắng mở tỷ số cho Hoà Phát ở phút 43 là hợp lý cho những gì hai đội đã thể hiện ở hiệp đấu đầu tiên. Đón đường chuyền từ cú đá phạt góc của Công Mạnh, Williams Santos ngoặt bóng qua Thành Lợi, rồi hạ thủ môn Minh Quang ở cự ly gần với cú sút chìm và căng. Tỷ số là 1-0 cho đội chủ nhà khi hiệp một chỉ còn hai phút nữa là kết thúc.

Pha ăn mừng độc đáo của Santos. Ảnh: Ngọc Quân.

Những tưởng có bàn thắng dẫn trước và lợi thế sân nhà, Hoà Phát sẽ có một thế trận chủ động trước đội khách được đánh giá yếu hơn sau giờ nghỉ. Hơn nữa, Bình Định sẽ phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ và tạo ra những khoảng trống cho tốc độ và thể lực của hai tiền đạo của Hoà Phát, Silva và Williams Santos, phát huy.

Thật vậy, hai chân sút này đã có những pha đi bóng dũng mãnh thọc sâu vào hai cánh của Bình Định và căng ngang cực kỳ nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Minh Quang nhưng đều không có đồng đội nào "trực" ở trong. Lối chơi của Hoà Phát quá nhạt nhoà. Không phải là lối chơi phòng thủ phản công vì phòng thủ quá sơ sài, còn phản công lại hời hợt. Những pha căng ngang nguy hiểm của Santos, Da Silva đều bị bỏ lỡ là bằng chứng cho điều này.

Phút 55, Hoà Phát có cơ hội ngon ăn nhất hiệp hai khi Da Silva dùng tốc độ vượt qua các hậu vệ của Bình Định rồi từ cánh chuyền vào trong cho Ánh Cường dứt điểm. Tuy nhiên, anh này lúng túng sút bóng hỏng ăn. Không tận dụng được những cơ hội tạo ra, Hoà Phát chịu bàn thua từ sự mất tập trung của hàng thủ. 10 phút sau tình huống nguy hiểm trên, Sarayoot chuyền bóng tinh tế, loại hoàn toàn hàng thủ của đội chủ nhà, đưa Kim Bình, cầu thủ mới vào sân thay người, vào thế đối mặt với thủ môn Mạnh Dũng. Tiền đạo này chạm bóng nhẹ nhàng đưa bóng qua chân Mạnh Dũng, gỡ hoà 1-1 cho Bình Định.

Sau khi có bàn thắng gỡ hoà, các cầu thủ Bình Định chủ động chơi chậm, dồn đội hình xuống thấp, thể hiện rõ ý đồ kiếm một điểm trên sân Hàng Đẫy. Còn với Hoà Phát, họ như bất lực với những đường lên bóng thiếu chủ đích. Một vài cơ hội được tạo ra trong những phút còn lại nhưng 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

TT Đội Trận T H B Điểm

Hồng Quân

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net