Chuyện Sỹ Hùng 'cưa' vợ
Năm 1998, không may Hùng bị gãy chân, phải nằm viện một thời gian. Tranh thủ thời gian chữa trị, Hùng tổ chức đám cưới khi chân gần lành.
![]() |
| Sỹ Hùng trong màu áo HAGL. |
Không đơn thuần "quần đùi, áo số, mồ hôi dầu"
Những người từng gặp Văn Sỹ Hùng một lần đều nhận xét anh là một người hết sức cởi mở, thân thiện và có óc hài hước. Với những người thân cận, đôi khi Hùng vừa kể chuyện vừa giở cái ống đồng chân phải gồ ghề ra khoe: "Mọi người có thấy chân lắp ghép bao giờ chưa. Thưa đây, 5 lần gãy rồi đấy".
Không chỉ hài hước, ngay từ nhỏ Sỹ Hùng đã bộc lộ năng khiếu về thơ ca, hội hoạ. Thời còn học phổ thông ở trường Quang Trung, Thanh Hoá, giáo viên bộ môn đã đến tận nhà thuyết phục gia đình cho Hùng theo học hội hoạ vì "em ấy vẽ tranh rất đẹp".
Thế nhưng, vốn là con nhà nòi bóng đá (bố là danh thủ Văn Sỹ Chi), lại có năng khiếu nên Hùng đam mê bóng đá hơn và thường trốn học để chơi bóng cùng bạn bè. Năm 16 tuổi, Hùng được tuyển vào lớp năng khiếu của Phòng không không quân (PKKQ).
Sau khi đội bóng bị giải thể, Hùng trở thành anh lính cảnh vệ và phục vụ trong quân ngũ cho đến năm 1989. Chính trong thời gian này, Hùng bắt đầu làm thơ và sáng tác được nhiều "tác phẩm".
Và chuyện tình 8 năm
Trong một lần tâm sự, Sỹ Hùng cởi mở: "Mọi người từng biết đến Công Minh với mối tình 6-7 năm, thế nhưng mối tình của em còn dài hơn Công Minh đến 365 ngày". Sau khi giải ngũ trở về Thanh Hoá năm 1990, Hùng đem lòng yêu cô hàng xóm mới 16 tuổi mang cái tên rất đẹp Linh Chi. Khác hẳn với Linh Chi cao ráo (1m62), trắng trẻo, Sỹ Hùng khi đó thấp bé, đen nhẻm, chân vòng kiềng, lại chưa nổi danh như bây giờ.
Sự chênh lệch đó khiến mọi người không khỏi ái ngại cho chàng, vì xung quanh Chi là hàng loạt "vệ tinh" theo đuổi. Thế nhưng, Hùng lại chứng tỏ thế mạnh của mình không đơn thuần chỉ là "thứ nhất cự ly", mà còn ở sự chín chắn, mộc mạc của một tâm hồn nghệ sĩ.
Tối nào anh cũng sang nhà Chi chơi và đúng 9 giờ tối lại trở về đội (Công an Thanh Hoá) nhưng chỉ dám nói những chuyện trên trời dưới đất. Suốt một năm như thế, một lần đi đá giải về Hùng đột ngột tỏ tình bằng cách tặng nàng một chiếc váy ngủ màu hồng. Anh chàng giải thích: "Váy ngủ mà lỡ mua rộng một tí cũng chẳng sao".
Sau này Hùng mới biết, đêm đó Linh Chi chạy ùa vào buồng khóc nức nở vì vừa mừng, vừa tủi khi có một chàng người yêu "ngây thơ, khờ dại". Lúc về, Hùng lo lắm vì không biết nàng có chấp nhận hay không.
Mấy ngày sau, Hùng "gặp may" khi bị chấn thương rách môi, miệng sưng vù không ăn cơm được. Thấy xót xa quá, nàng quyết định bồi dưỡng cho chàng bằng những bát cháo gà trộn hành thơm phức. Yêu nhau được khoảng 2 năm thì gia đình Hùng chuyển về Nghệ An (1992), vậy là một tuần Hùng đều đón xe ra thăm người yêu một tối.
Hùng nhớ mãi dịp Tết năm 1993 khi anh ra ăn Tết với gia đình Chi. Đêm 30, bố mẹ vợ tương lai giao trách nhiệm cho anh chị canh nồi bánh chưng. "Quá mệt nên 2 đứa ngồi dựa lưng nhau ngủ khiến nồi bánh bị cháy mất một lớp. Cũng may ông bà chẳng trách gì", Hùng cười vang.
![]() |
| Sỹ Hùng cùng các cầu thủ của thế hệ vàng. |
Cưới được vợ nhờ gãy chân
Cùng với tình yêu, sự nghiệp bóng đá của Sỹ Hùng cũng thăng tiến đáng kể và anh nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều CĐV. Ra Bắc, vào Nam rồi tập trung đội tuyển liên miên nên không có thời gian dành cho người yêu.
Bù lại, Hùng tỏ ra rất tâm lý, ở trong nước, điện thoại cho nàng mỗi ngày một lần, khi ra nước ngoài thì tuần 2 lần. Khi tình yêu chín muồi, 2 đứa từng mấy lần tính chuyện tổ chức đám cưới (1996, 1997) nhưng không được, vì Hùng bận thi đấu cho CLB và tập trung đội tuyển.
Tới năm 1998, không may Hùng bị gãy chân, phải nằm viện một thời gian. Tranh thủ thời gian chữa trị, Hùng tổ chức đám cưới khi chân gần lành. Bạn bè, gia đình đều có mặt đông đủ, chỉ vắng mặt các tuyển thủ ĐTQG đang tập trung ở Đà Lạt. Ở nhà với vợ được thời gian ngắn, Hùng lại bay vào Nam để tập trung đội tuyển chuẩn bị cho Tiger Cup 1998.
Sỹ Hùng kể về vợ một cách say sưa, đầy tự hào: "Đây là mốt tình đầu của 2 đứa, nhưng do tâm đầu, ý hợp nên sau 8 năm yêu nhau tụi tôi vẫn giữ trọn lời thề. Bây giờ vẫn thế, Chi luôn tạo mọi điều kiện để tôi phát triển sự nghiệp theo sở thích. Còn tôi, hễ có thời gian rảnh rỗi là lại dành hết cho vợ, con".
Quả thật, giờ đây dù đã có 2 con (con trai Sỹ Huy 6 tuổi và con gái Linh Vi 3 tuổi) nhưng ít khi Hùng về nhà mà vắng mặt trong bữa cơm gia đình. Sỹ Hùng không chỉ có một sự nghiệp bóng đá để đời mà còn có một tình yêu đẹp và một gia đình hạnh phúc.
(Theo Thể Thao TP HCM)
Bạn nghĩ gì?
0/1000| HLV Goetz bị sa thải | Gia đình Becks - Vic |
![]() |
![]() |
| Cannavaro đến Việt Nam | Ông Tuấn Tổng từ chức |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
![]() |
8 màn kịch xấu hổ ở các trận Barca - Real |
![]() |
10 clip hài về HLV Mourinho |
![]() |
5 vụ phân biệt chủng tộc trên sân cỏ |
| > 8 hành động nóng mắt của Pepe |
| > Những kỹ năng thiên tài của Ribery |
| > 6 kỹ thuật ngoại hạng của Ronaldinho |




























