Ăn Tết xa nhà
Sáng mồng một Tết, khi mọi người đều nô nức đón xuân thì các cô gái ở đội tuyển bóng đá nữ VN phải khăn gói sang Thái Lan để thi đấu vòng loại Olympic 2008.
![]() |
| Tiền đạo Văn Thị Thanh (đỏ). |
Đội trưởng Kim Chi nói: "Đây là lần đầu tiên trong nghiệp cầu thủ, chúng tôi phải xa nhà trong dịp Tết. Mọi người đều có cảm giác buồn bởi ai cũng muốn có cái Tết đoàn tụ vui vẻ cùng gia đình và bạn bè. Chúng tôi buồn một thì những người thân trong gia đình lại buồn mười. Bởi, chị em cầu thủ chúng tôi, đã đi quanh năm suốt tháng, ba ngày Tết cũng đi biền biệt nên mọi người đều cảm thương cho phận cầu thủ của chúng tôi. Tôi sẽ không dám mua lương thực ngày Tết đem theo, bởi nhìn thấy hạt dưa, mứt, bánh thì nhớ nhà lắm".
Thiệt thòi nhiều hơn là các cầu thủ ở phía Bắc vì phải tập trung ở trung tâm TDTT Thành Long (TP HCM) từ ngày 1/2, nên họ phải chúc Tết và chia tay gia đình, người thân từ rất sớm.
Tiền đạo Bùi Thị Tuyết Mai (Hà Nội) nói: "Gia đình tôi chỉ còn 3 người sống bên cạnh nhau, bây giờ tôi phải xa nhà trong dịp Tết nên chỉ còn mẹ và em gái tôi ăn Tết một mình. Mẹ rất thương tôi, nên nghĩ đến 3 ngày Tết không được bên cạnh mẹ tôi cảm thấy chạnh lòng. Dù thương con, mẹ tôi đã động viên tôi cố gắng quên đi nỗi buồn ngày Tết để hoàn thành nhiệm vụ. Chắc chắn tôi sẽ cố gắng đem niềm vui đến với mẹ tôi. Đêm giao thừa tôi sẽ gọi điện về nhà để đón Tết cùng gia đình. Chúng tôi cũng đi siêu thị mua một vài thứ mứt, bánh để cùng nhau ăn Tết trên đất khách".
Văn Thị Thanh, cô gái đất Hà Nam, cũng bồi hồi: "Gia đình tôi chỉ có mỗi mình tôi là con gái, nên mọi người đều cảm thấy thương cho tôi. Cậu em trai sợ tôi buồn, nên cứ gọi điện vào động viên liên tục. Ăn Tết xa nhà càng làm cho chúng tôi quyết tâm hơn với mục tiêu sẽ thắng cả 3 trận trên đất Thái Lan".
Không chỉ các cầu thủ nữ mà BHL cũng đều bồi hồi khi phải xa người thân trong dịp Tết. Trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng cho biết: "Bà xã tôi cũng có lên tiếng vì chồng cứ bỏ nhà đi miết, hết đội nam lại đến đội nữ. Nhưng rất may cũng hiểu và thông cảm công việc của chồng nên chỉ nói vài tiếng là thôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, tôi phải ù ngay về nhà để chuộc lỗi".
HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn cùng chung tâm sự, nhưng theo anh, sau khi thi đấu xong, anh sẽ bù đắp những thiệt thòi cho vợ và con. Gia đình anh sẽ ăn Tết muộn, nhưng sẽ là một cái Tết ý nghĩa nếu đội tuyển VN chiến thắng.
Để phần nào bù đắp cho đội tuyển nữ, LĐBĐ VN sẽ tổ chức tất niên hoành tráng cho toàn đội vào ngày 28 Tết tại trung tâm TDTT Thành Long.
| Lịch thi đấu của đội tuyển nữ VN: 19/2 (mồng 3 Tết): VN - Thái Lan 21/2: VN - Maldives 23/2: VN- Singapore |
(Theo Thanh Niên)
Bạn nghĩ gì?
0/1000| HLV Goetz bị sa thải | Gia đình Becks - Vic |
![]() |
![]() |
| Cannavaro đến Việt Nam | Ông Tuấn Tổng từ chức |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
![]() |
8 màn kịch xấu hổ ở các trận Barca - Real |
![]() |
10 clip hài về HLV Mourinho |
![]() |
5 vụ phân biệt chủng tộc trên sân cỏ |
| > 8 hành động nóng mắt của Pepe |
| > Những kỹ năng thiên tài của Ribery |
| > 6 kỹ thuật ngoại hạng của Ronaldinho |



























