Sẽ quyết định ở lượt về
Theo tuyển thủ Kiatisak, tuyển Thái Lan sẽ đến Hà Nội ngày mai 21/1, ba ngày trước trận lượt đi bán kết AFF Cup với VN để làm quen với cái rét cắt da ở Hà Nội.

- Thái Lan còn lo lắng điều gì trước trận lượt đi?
- Chúng tôi được tin nhiệt độ Hà Nội có lúc xuống dưới 15 độ C. Đây quả là điều kiện hết sức khó khăn vì ở Thái Lan trời lúc nào cũng nóng. Tuy nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng chống chọi với cái rét. Đội ngũ bác sĩ và HLV thể lực của tuyển Thái Lan đang hướng dẫn chúng tôi những bài tập cần thiết và các vật liệu chống lạnh để chuẩn bị thi đấu dưới trời rét.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ đối chọi với sức ép kinh hoàng từ khán giả đội nhà. Mọi cầu thủ của tuyển Thái Lan đều biết tính khốc liệt trong các cuộc gặp gỡ giữa VN và Thái Lan. Ngoài ra, tuyển Thái Lan cũng gặp vài ca chấn thương nhẹ, trong đó cả tôi cũng chưa hoàn toàn bình phục. Nhưng tôi nghĩ Thái Lan sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất.
- Anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của tuyển VN ở vòng bảng AFF Cup vừa qua?
- Chúng tôi phân tích lối chơi của tuyển VN qua băng ghi hình. Theo ý kiến cá nhân tôi, VN và Thái Lan khá ngang ngửa. VN thường chơi bóng dài, tập trung tấn công vào hai biên; còn Thái Lan có ưu điểm về thể lực và kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ. Theo tôi, có lẽ trận lượt về sẽ định đoạt số phận hai đội tại AFF Cup năm nay.
- Nghĩa là Thái Lan đang nhắm tới kết quả hòa ở trận lượt đi?
- Không thua trên sân VN sẽ là thành tích mà chúng tôi chờ đợi. Nhưng tôi nghĩ VN sẽ dốc toàn lực cho trận lượt đi trước khi phải đấu trận lượt về trên sân khách.
- Giới chuyên môn cho rằng tuyển Thái Lan chưa đạt phong độ tốt nhất ở vòng bảng?
- Chúng tôi vượt qua vòng bảng khá chật vật do tuyển Thái Lan đang trong thời kỳ ráp nối thế hệ. Tôi tin càng vào sâu, tuyển Thái Lan sẽ chơi càng hay.
- Cá nhân anh chờ đợi điều gì khi tái ngộ khán giả VN?
- Khi chia tay với HAGL, tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội trở lại VN thi đấu trong màu áo tuyển Thái Lan. Tôi xem VN là quê hương thứ hai của mình. Tôi nghĩ CĐV VN vẫn dành nhiều tình cảm cho tôi.
| Việc tái đấu với tuyển Thái Lan ở vòng bán kết AFF Cup đã đẩy cơn sốt vé ở Hà Nội tăng nhiệt. Chiều qua 19-1, lượng người mua đã kín ở các bàn đăng ký vé (khoảng 30.000 vé) tại ba địa điểm: sân Mỹ Đình, sân Hà Nội và Công ty VFD. Có ba mức vé: 100.000 đồng, 80.000 đồng và 60.000 đồng. |
(Theo Tuổi Trẻ)
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cuộc sống cầu thủ Việt | VĐV Việt có vé Olympic |
![]() |
![]() |
| CHÂN DUNG SAO THỂ THAO |
![]() |
![]() |
![]() |
| VĐV từ phu đá đến Olympic | Những nụ hôn Becks - Vic | Vũ Thị Hương và thầy |
| CÁC CHỦ ĐỀ NÓNG |
![]() |
| Cầu thủ Việt đổi đời nhờ bóng đá |
![]() |
| Cây vợt Kiến Quốc lao lên khán đài để ôm vợ |
![]() |
| Cô gái ngực trần định phá Cup Euro |
![]() |
| Công Vinh - Thủy Tiên: Tình yêu bắt đầu từ ảnh nóng |
![]() |
| Góc khuất của 'cầu thủ thứ 12' ở V-League |
![]() |
| Lộ diện bạn gái xinh như hoa của Đình Tùng |
| Quý Phước rắc rối ở Mỹ | VĐV Việt Nam bỏ trốn |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
| Công Vinh - Thủy Tiên | Văn Quyến và đời thừa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hồng Sơn ngã rẽ cuộc đời | HLV nội ở tuyển | Thành Lương bóng vàng |





















