Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nát đời vì rượu

Timmy Murphy, VĐV đua ngựa hàng đầu của Ireland, đã trải qua cuộc đời tương tự tay đấm huyền thoại Mike Tyson khi phạm tội phải vào tù ra khám. Từ một tay đua ngựa nổi tiếng bỗng chốc tay đua này trở thành trắng tay.

Timmy Murphy (trái).

Tay đua ngựa Timmy Murphy (trái).

Chỉ có điều khác là con đường đi đến vực thẳm của Tyson là ma túy, đàn bà, còn Murphy là rượu. Khi 15 tuổi, Murphy đã bỏ nhà ra đi với ước mơ trở thành một kỵ sĩ hàng đầu của Ireland. Năm 22 tuổi, thành công đầu tiên đã đến khi anh cùng con ngựa Dakyns Boy về nhất nội dung chạy vượt rào tại Ireland năm 1997.

Sau đó, Murphy liên tiếp gặt hái vinh quang ở các đường chạy tại Ireland, rồi cả nước Anh. Tổng cộng anh đã có 118 danh hiệu trong suốt sự nghiệp. Tuy nhiên, rượu đã tàn phá danh tiếng của Murphy.

Ngày 14/4/2002, trên chuyến bay từ Nhật đến London (Anh), Murphy đã có hành động khiếm nhã và hành hung một nữ tiếp viên hàng không. Sau đó, anh đã bị tòa án tuyên phạt 6 tháng tù giam mặc cho Murphy hết lời kêu gào trước tòa rằng anh không thể nhớ được những gì đã xảy ra do quá say. Rồi rượu tiếp tục lấy đi của Murphy tất cả từ tiền bạc cho đến sự nghiệp.

Nhưng rất may trong những phút khó khăn nhất của đời mình, Murphy đã nhận được nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ từ người thân, bạn bè cho đến các CĐV để kịp thời đứng dậy trước khi quá muộn. Giờ đây khi đã ở tuổi 32, mỗi khi có thời gian rảnh anh lại tiếp tục tập luyện để có thể trở lại đường đua. Ngoài ra, Murphy còn học hỏi với dự định trở thành HLV đua ngựa trong tương lai.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net