Chỉ là kẻ giơ đầu chịu báng
Sau nhiều ngày im lặng trước sự soi mói của báo chí Anh, rằng Shevchenko là tay "nội gián" đã lẻo mép nội tình Chelsea với Chủ tịch Abramovich, mối quan hệ giữa tỷ phú người Nga với HLV Mourinho ngày càng căng thẳng.

Shevchenko tức giận nói: "Mọi người đã đi quá xa các vấn đề khi nói những chuyện như vậy về tôi. Tất cả đều hết sức vớ vẩn. Họ đã làm tổn thương danh dự của tôi và gia đình".
Cũng theo Shevchenko, mối quan hệ gần gũi giữa anh với tỉ phú Abramovich đơn thuần chỉ là mối quan hệ hết sức bình thường. "Rất nhiều điều đã bị giới truyền thông thêu dệt không đúng sự thật. Họ đã phóng đại quá mức mối quan hệ giữa tôi với Abramovich. Thỉnh thoảng, chúng tôi chào hỏi hoặc có vài câu xã giao với nhau bằng tiếng Nga. Và có lẽ cũng vì vậy mà người ta đã nghĩ sai lệch đi về mối quan hệ giữa chúng tôi.
Chẳng nhẽ chúng tôi không được phép nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Tôi chưa bao giờ đi ăn tối cùng ông ấy ở bên ngoài. Thậm chí, một cú điện thoại cũng không. Còn vợ tôi, cô ấy cũng không hề quen biết vợ Roman. Họ cũng chưa bao giờ cùng nhau đi mua sắm như những gì người ta đồn thổi".
Trong khi đó, liên quan tới sự ra đi của HLV Mourinho vào cuối mùa bóng này, mà cũng từ thông tin của báo chí Anh rằng là do ông Abramovich không hài lòng chuyện HLV Bồ Đào Nha đã để Shevchenko phải ngồi ngoài trong những trận đấu gần đây, tiền đạo người Ukraina nói: "Trong trường hợp này, tôi chỉ là kẻ phải giơ đầu chịu báng trong thời điểm CLB đang gặp khó khăn.
Quả thực tôi chưa thực sự chơi đúng đẳng cấp của mình, nên nhận sự chỉ trích là đúng. Nhưng họ lại đi quá xa vì đã nghĩ rằng tôi là một cầu thủ có mối quan hệ gần gũi với ông chủ CLB nên phải 'bất khả xâm phạm' và khi ngồi dự bị là HLV trưởng phải ra đi. Đó là một sự phi lý. Tôi rất tôn trọng mọi quyết định lựa chọn đội hình của ông Mourinho. Nếu ông ấy quyết định tôi không đủ khả năng ra sân, tôi sẽ phải tập luyện chăm chỉ hơn".
(Theo Thanh Niên)