Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Becks sẵn sàng 'chịu thiệt' vì vợ con

Cựu thủ quân tuyển Anh không ít lần tỏ ra bất mãn khi cứ phải làm người thừa ở Real. Tuy nhiên, mới đây, tiền vệ tài hoa này tuyên bố sẵn sàng ở lại sân Bernabeu vì Vic và ba cậu con trai.

Sau những lần vùng vằng, cách đây ít ngày Becks quyết định sẽ tiếp tục đàm phán với Real về khả năng kéo dài thêm hai năm trong bản hợp đồng cũ, sẽ hết hạn vào cuối mùa này.

Dù có lúc "nọ kia" nhưng Beckham vẫn luôn sống có trách nhiệm và rất yêu thương vợ con.

Giải thích về lý do vẫn muốn ở lại sân Bernabeu, dù mối quan hệ của anh với "Kền kền trắng" không còn ngọt ngào như xưa, tiền vệ 31 tuổi chậm rãi: "Cuối mùa giải trước chúng tôi đã đàm phán với nhau về việc tái ký một bản hợp đồng mới. Nhưng sau đó, CLB đã có những thay đổi về chủ tịch và HLV nên đôi bên đã nảy sinh khúc mắc. Và chỉ với quỹ thời gian ít ỏi kể từ khi các cuộc thương thảo được nối lại, thật khó để có thể giải quyết những vấn đề đó".

"Có những điều thật khó nói ra nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, gia đình và cá nhân tôi rất hạnh phúc khi được sống ở đây, thành Madrid và CLB Real. Và đối với tôi, điều đó thậm chí còn quan trọng hơn chuyện được chơi bóng. Tâm trí tôi luôn hướng về gia đình".

Phong độ không cao cùng với việc không thường xuyên được ra sân là một trong những nguyên nhân khiến Becks mất suất tại đội tuyển Anh, kể từ khi HLV McClaren lên nắm quyền. Tuy nhiên, cựu thủ quân của "những chú Sư tử" vẫn tin vào ngày về: "Vinh hạnh lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp của tôi là được đại diện cho Tổ quốc. Tôi luôn khát khao được mặc áo đấu của tuyển Anh và hy vọng điều đó sẽ tái diễn trong tương lai không xa".

(Theo VnExpress)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net