Olympic VN xếp hạng ba
Cho dù thày trò ông Riedl đã lên nhiều phương án đối phó, đã có bàn thắng sớm từ một lối đá kiên nhẫn nhưng điều đó cũng chỉ giúp các cầu thủ Olympic VN đứng vững đến hết hiệp đầu, trong trận đấu cuối cùng tại BV Cup thua 1-4 Olympic Cameroon.
![]() |
| Olympic Cameroon mạnh hơn hẳn Olympic VN. |
So với trận gặp Olympic Phần Lan, Olympic VN chơi tốt hơn nhiều, nhập cuộc nhanh, phối hợp tương đối gắn bó và chơi ăn miếng trả miếng trước một đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt. Nhờ vậy, cả hiệp đầu, các cầu thủ áo trắng đã có một thế trận chặt chẽ và bất ngờ có bàn thắng dẫn trước.
Bất ngờ vì ít ai tin rằng VN có thể mở tỷ số khi các cầu thủ Cameroon vẫn tỏ ra lấn lướt, chơi đa dạng và liên tục áp sát khiến các học trò của HLV Riedl rất khó thực hiện các miếng phối hợp. Tuy nhiên ở phút 28, từ cú mở bóng vượt tuyến phản công chính xác của Huy Hoàng, tiền đạo Công Vinh lướt xuống tâng bóng qua tay thủ môn Francois trong sự ngỡ ngàng của cả hàng thủ Cameroon. Tỷ số là 1-0 cho Olympic VN.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi những sai lầm cá nhân lại buộc Olympic VN trả giá. Chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số, Tấn Tài có pha giữ bóng quá lâu để đội bạn cướp được, phản công cực nhanh và chỉ với 3 đường chuyền, Makadji Boukar đã hạ Tô Vĩnh Lợi bằng cú sút chéo góc gỡ hòa 1-1.
Nếu không lúng túng, các tuyển thủ VN lẽ ra đã có thể nâng tỷ số lên 2-1 khi Công Vinh và Thanh Bình (trận này thay Anh Đức) bật tường rất hay đưa Vinh vào tư thế thuận lợi. Nhưng cú sút cuối cùng của tiền đạo xứ Nghệ lại chạm thủ môn đội bạn.
Hiệp 2, khi những "sư tử non" tăng tốc với những pha đi bóng rất dũng mãnh, các cầu thủ Olympic VN sớm có dấu hiệu mệt mỏi và lại bộc lộ những sai lầm. Hậu vệ trái Minh Thiện một lần nữa lại đá hụt bóng ngay đầu hiệp 2 để cho Boukar trừng phạt Tô Vĩnh Lợi bằng cú sút căng như kẻ chỉ nâng lên 2-1.
Từ đó, dù HLV Riedl liên tục điều chỉnh đưa Vũ Phong, Hồng Minh rồi Quý Sửu vào để tăng thêm sự tranh chấp ở khu trung tuyến nhưng lực bất tòng tâm. 15 phút cuối, hàng thủ của VN chịu sức ép dữ dội của Olympic Cameroon. Lần lượt Christian Bakamenko rồi Mandjeck ghi thêm 2 bàn nâng tỷ số lên 4-1. Các chân sút Cameroon muốn ghi thêm một bàn thắng nữa để đủ vượt qua Phần Lan về hiệu số nhằm đoạt ngôi vô địch, nhưng không thực hiện được.
Trận thua đậm này cho thấy dù tinh thần của Olympic VN đã được thể hiện tốt, ý chí kiên cường nhưng đẳng cấp vẫn quyết định tất cả. Sự thua kém về thể hình và thiếu sức mạnh trong lối chơi của VN và cả tuyển Indoneisa (thua Olympic Phần Lan đậm 0-5) so với những đối thủ đến từ châu Âu, châu Phi đã cho thấy rằng bóng đá Đông Nam Á vẫn là vùng trũng của thế giới.
Đội hình của Olympic VN: thủ môn Vĩnh Lợi; hậu vệ Quang Thanh, Huy Hoàng, Minh Đức (Đình Luật 79'), Minh Thiện (Vũ Phong 54'); tiền vệ Tấn Tài (Quý Sửu 70'), Đức Dương, Minh Chuyên (Hồng Minh 56'), Văn Biển; tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình.
(Theo Thanh Niên)
Bạn nghĩ gì?
0/1000| HLV Goetz bị sa thải | Gia đình Becks - Vic |
![]() |
![]() |
| Cannavaro đến Việt Nam | Ông Tuấn Tổng từ chức |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
![]() |
8 màn kịch xấu hổ ở các trận Barca - Real |
![]() |
10 clip hài về HLV Mourinho |
![]() |
5 vụ phân biệt chủng tộc trên sân cỏ |
| > 8 hành động nóng mắt của Pepe |
| > Những kỹ năng thiên tài của Ribery |
| > 6 kỹ thuật ngoại hạng của Ronaldinho |



























