Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mệt nhưng háo hức

Sau 17 tiếng di chuyển, đội bóng đá Olympic Việt Nam đã có mặt tại Doha (Qatar) và về làng thể thao lúc 0h30 sáng nay (giờ địa phương, tức 4h30 Hà Nội). Trên khuôn mặt của tất cả các thành viên đoàn bóng nam đều hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng tất cả đều háo hức và sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên vào chiều nay.

Mệt và chấn thương, nhưng Bảo Khanh vẫn rất vui.

9h hôm qua (24/11), các cầu thủ cùng ban huấn luyện đội U23+3 Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Sau khi đã hoàn tất thủ tục xuất cảnh, các cầu thủ tranh thủ gọi điện thoại cho người thân. Đại diện của LĐBĐ VN ra tận sân bay để tiễn đội. Trong cuộc trao đổi ngắn với HLV Riedl, ông Dương Nghiệp Khôi - Phó Tổng thư ký VFF và ông Nguyễn Trọng Giáp - Phó phòng các ĐTQG, tỏ ra tin tưởng và chúc đội thi đấu thành công, hoàn thành mục tiêu đặt ra (thắng Bangladesh và chơi tốt trong hai trận đấu còn lại, gặp Hàn Quốc và Bahrain). Ông Khôi và ông Giáp cũng dặn dò các cầu thủ rất kỹ lưỡng.

Đúng 11h05, chiếc máy bay mang số hiệu VN 790 chở 19 cầu thủ đội Việt Nam và ban huấn luyện sang Doha. Sau 1 giờ 50 phút bay, toàn đoàn đã đến Hong Kong, và tại đây, tất cả phải đợi 5 tiếng đồng hồ quá cảnh để tiếp tục chặng đường dài sang Doha. Đây là chuyến bay hết sức vất vả của cả đoàn bởi nó kéo dài đến 10 tiếng đồng hồ. Không chỉ mệt mỏi vì chuyến bay quá dài mà các cầu thủ còn bị đau tai.

Các cầu thủ Việt Nam ngủ một cách mệt nhọc trên máy bay, số khác nghe nhạc, chơi điện tử trên điện thoại di động hoặc ngồi ngấu nghiến những tờ báo thể thao mang đi từ Việt Nam, còn HLV Riedl thức trắng hoàn toàn. Nhà cầm quân người Áo kêu ca: "Tôi không thể nào chợp mắt được, dù chỉ một giây. May mà tôi đã mua một đống báo nên cũng đỡ buồn".

Tền đạo Lê Công Vinh tâm sự: “Anh em mình nói chuyện cho đỡ buồn nhé. Em khó ngủ lắm mà trên máy bay, trừ phi rất mệt, em mới có thể ngủ được”. Thế rồi, Công Vinh nói chuyện về tương lai, về đội bóng SLNA và bóng đá Việt Nam.

Đồ ăn, thức uống trên máy bay, cũng như ở Hong Kong không hợp khẩu vị với các cầu thủ. Lường trước được điều này, ban huấn luyện đội bóng đã chuẩn bị bánh chưng và giò Việt Nam mang theo. Để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho các thành viên, cứ khoảng 3 giờ đồng hồ, các cầu thủ lại được yêu cầu mang bánh chưng ra bóc và thái giò ra ăn.

"Bình thường, ở Việt Nam, bọn em ít ăn bánh chưng lắm nhưng khi xa nhà, nhất là khi chẳng thể nuốt nổi những món ăn lạ lẫm ở các nước thì bánh chưng và giò lại là đặc sản", Lê Công Vinh, tiền đạo số một của đội Việt Nam, vừa nói vừa ăn ngon lành.

Các cầu thủ quá mệt, HLV Riedl "miễn buổi tập sáng"

Hơn 1h sáng (giờ Qatar; sớm hơn giờ Hà Nội 4 tiếng), các thành viên của đội Việt Nam mới nhận xong phòng và tất cả đều lăn ra ngủ trong cơn mệt mỏi. Các cầu thủ còn gặp khó khăn bởi sự thay đổi múi giờ, thời tiết và khẩu vị cùng sự vất vả sau một chuyến bay dài. Biết được điều này, HLV phó Mai Đức Chung đã bàn bạc với HLV Riedl và nhà cầm quân người Áo đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi trong buổi tập buổi sáng và toàn đội sẽ ra sân tập vào 6h chiều.

Hiện tại, trong đội tuyển, khả năng ra sân của Bảo Khanh và Thanh Bình chưa thật sự rõ ràng bởi tiền vệ Thể Công và tiền đạo Đồng Tháp vẫn còn đau. Thanh Bình cho hay: "Trong lúc tập sút bóng, sức không khoẻ nên em đã bị căng cơ đùi. Bây giờ, vẫn còn đau lắm và có lẽ, phải tập luyện một hai buổi mới biết liệu mình có thể thi đấu được hay không?". HLV Riedl thì tỏ ra tin tưởng: "Tôi cho rằng các cầu thủ chấn thương này có thể hồi phục và thi đấu bình thường. Ngay cả khi họ không thể ra sân thì họ vẫn còn có thể giúp các đồng đội trong tập luyện và sinh hoạt. Như thế cũng rất tốt".

(Theo VnExpress)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net