Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Eriksson vẫn ăn bám FA

HLV người Thụy Điển tiếp tục sống và vui chơi bằng tiền lương của LĐBĐ Anh (FA). Tuy vậy, tới tháng 2 năm sau, tiền "trợ cấp" này sẽ giảm đi một nửa và ông Eriksson sẽ có động lực hơn để hành nghề hơn là ham vui với các người đẹp.

HLV Eriksson cặp với Katarina ở Israel.

5 tháng sau khi rời cương vị HLV đội tuyển Anh, ông Eriksson vẫn là người thất nghiệp. Tuy vậy, kẻ thất nghiệp may mắn này lại có trợ cấp từ FA lên tới13.000 bảng/ngày.

Nhà cầm quân 58 tuổi tha hồ đi nghỉ dưỡng và thỏa mãn sở thích "mê người đẹp" của mình. Đầu tháng trước, HLV Eriksson đã tới Thái Lan để sắm một biệt thự tại hòn đảo du lịch cho riêng mình.

Về khoản cặp bồ, sau khi chia tay người tình Nancy, HLV Eriksson đã kịp "làm quen" với hai chân dài. Đầu tiên là cô ca sĩ người Rumania, Ruxandra Galeriu, ở quê hương khi vừa từ Đức trở về. Còn gần đây là với Katarina, một nhân viên PR đồng hương ở Israel.

Tuy vậy, chỉ còn gần 2 tháng nữa, tới tháng 2/2007, số tiền lương của ông sẽ giảm xuống một nửa (6.500 bảng/ngày) và chỉ kéo dài thêm 6 tháng nữa. Khi đó, HLV ham vui này sẽ có động lực hơn trong việc tìm kiếm việc làm. Ngay sau World Cup, cựu HLV của Lazio còn được LĐBĐ Jamaica, CLB Real và mới đây là LĐBĐ Thụy Điển liên hệ. Trước đó, ông đã tới Quatar, Thụy Sĩ, Israel để "tìm việc" nhưng tất cả đều bất thành.

HLV Eriksson ở Đức mùa hè vừa rồi.

Là HLV nước ngoài đầu tiên của đội tuyển Anh, ông Eriksson nhận được nhiều "ân huệ" nhất từ FA dù đã chia tay cương vị. Trong thời gian tại vị, HLV này chẳng làm được gì nhiều cho đội tuyển ba sư tử khi không có một danh hiệu nào tại các giải đấu quốc tế.

N.Q.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net