Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cựu thủ môn MU sa đọa

Không được ra sân trong màu áo West Ham, thủ môn Roy Carroll đang chìm ngập trong men rượu và trò đỏ đen. Anh mắng mỏ vợ con trong cơn say, vay mượn bạn bè để tiếp tục đánh bạc và cá cược.

Thủ môn Carroll.
Thủ môn Carroll.

25 nghìn bảng là số tiền Carroll phải chi mỗi tuần để chơi cờ bạc và cá độ ở các sòng bạc. Cờ bạc quá độ khiến Carroll nợ một đồng đội 30 nghìn bảng và chưa biết ngày nào có thể hoàn trả.

Thua bạc, Carroll lại tìm đến rượu để giải sầu. Một cầu thủ chuyên nghiệp nhanh chóng trở thành đệ tử lưu linh với lối sống buông thả đó. Say sưa trong men rượu và tâm trạng thua bạc đè nặng, Carroll chỉ biết trút lên đầu vợ con. Chưa tới mức trở thành vũ phu nhưng những trận mắng té tát cô vợ Kerry diễn ra "như cơm bữa".

Tuần qua, Carroll thậm chí phải bí mật nhờ bác sĩ tâm lý ở bệnh viện Capio Nightingale tại London. Sau một tuần điều trị, hôm qua, cầu thủ này được xuất viện. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn hẹn ngày Carroll phải quay trở lại để kiểm tra.

Theo Sun, Carroll đã có một danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng cùng MU nhưng đang trầy trật ở West Ham với vị trí dự bị. Đã hơn một tháng nay, thủ môn người Bắc Ireland chưa có mặt trong đội hình của HLV Alan Pardew.

N.Q.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net