Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Việt Nam hạ gục Malaysia

Chiến thắng dễ dàng 4-0 trước U21 Malaysia trong trận đấu khai mạc Cup Thủ đô là khởi đầu không thể tốt hơn với các học trò ông Riedl trước các giải đấu sắp tới (Cup Agribank, Asiad...). Trong thế trận lấn lướt hơn đối thủ, Olympic VN vẫn cần sự toả sáng của Công Vinh để chứng tỏ sự vượt trội, ít nhất là về tỉ số.

Công Vinh (đỏ) thường chiến thắng các hậu vệ Malaysia.
Công Vinh (đỏ) vượt qua các cầu thủ Malaysia.

Ra sân với đội hình quen thuộc 4-4-2, hai cầu thủ được HLV Riedl bố trí đá trên hàng công vẫn là Thanh Bình và Công Vinh. Trong khi tiền đạo của Đồng Tháp thi đấu khá mờ nhạt với các pha khống chế và chuyền bóng thiếu cảm giác, Công Vinh là người đảm nhiệm hết vai trò chủ công.

Với thế mạnh về tốc độ và các pha xử lý tinh tế, chính Công Vinh ghi bàn mở tỷ số, phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Trước đó, Olympic VN chưa có được một thế trận như ý khi các pha lên bóng bị đội bạn hoá giải.

Bàn thắng mở tỉ số đến trong pha phản công từ giữa sân ở phút 27. Tiền vệ Hồng Minh chọc khe chuẩn xác cho Công Vinh thoát xuống và sút bóng hiểm ghi bàn từ sát vạch 16m50. Ở tình huống này, ngoài đường chuyền chọc khe tốt của Hồng Minh, tiền đạo xứ Nghệ đã có pha chạy chỗ rất thông minh và tinh tế khiến sự phối hợp của hai trung vệ đội bạn mất tác dụng. Công Vinh cho biết hoàn toàn hài lòng về bàn thắng này, anh đã rất cẩn thận trước khi sút và nó làm anh lấy lại tự tin rất nhiều sau pha sút penalty hỏng ăn đáng tiếc.

Trước đó, phút 18, Công Vinh đã bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền do chính anh tạo ra. Tiền đạo này có pha khống chế bóng rồi xoay sở khéo léo buộc hậu vệ Malaysia phạm lỗi trong khu 16m50. Sau trận, Vinh tâm sự: "Em đặt lòng không chuẩn và bóng đã đi hơi cao".

Phút 38, Việt Nam nhân đôi cách biệt và lại là Công Vinh góp công lớn nhất. Tình huống giống với bàn mở tỷ số nhưng lần này người chuyền bóng là Tấn Tài và thủ môn Malaysia đã phạm lỗi với Công Vinh trước khi anh kịp tung ra cú sút. Minh Phương đã thành công trong quả penalty và đem lại thế trận hoàn toàn thuận lợi cho Olympic VN.

ádf
Công Vinh nhận giải cầu thủ ghi bàn đầu tiên tại Cup Thủ đô.

Sau bàn thắng này, chiến thắng gần như đã nằm trong tay của thày trò ông Riedl khi đội bạn chi có những pha lên bóng yếu ớt những phút còn lại của hiệp một và cả hiệp hai. Hai bàn thắng còn lại của Anh Đức 3 phút cuối cùng chỉ là hệ quả tất yếu từ thế trận đã được tạo ra.

Sau trận đấu, Công Vinh cho biết: "Trong trận này, em không gặp một chấn thương nào ngoại trừ pha đạp bóng của thủ môn đối phương. Em hoàn toàn khoẻ để thi đấu ở các trận tiếp theo. Em hài lòng về trận đấu này vì đã ghi bàn, chơi tốt và giúp VN chiến thắng".

Đội hình của Việt Nam (U23 + 3 cầu thủ quá tuổi): thủ môn Tô Vĩnh Lợi; hậu vệ Quang Thanh (Văn Nhiên 70'), Như Thành, Minh Đức, Văn Biển (Minh Thiện 70'), tiền vệ Tấn Tài, Minh Phương, Hồng Minh (Minh Chuyên 60'), Vũ Phong, tiền đạo Công Vinh (Được Em 84'), Thanh Bình (Anh Đức 60').

N.Q.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net