Nhà đất của sao
Xuất thân trong những gia đình khó khăn, bởi vậy, rất nhiều VĐV đã rất hạnh phúc khi được nhận phần thưởng là những căn nhà, mảnh đất cho thành tích thi đấu thể thao của mình. Nhưng không phải sao thể thao nào cũng có được trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy mà còn có sự trách giận, ghen tị.
Tới tận ngày cưới, cặp vợ chồng Vũ Hồng Thủy - Mai Công Hiếu vẫn còn bức xúc rất nhiều bởi họ chưa biết đặt tổ ấm của mình nơi đâu. Sinh ra ở Đà Nẵng nhưng phần lớn sự nghiệp thi đấu thể thao của Hiếu là ở Đồng Tháp. Những tấm HC vàng ở SEA Games và các giải đấu quốc tế đã khiến lãnh đạo rất tự hào đã hứa sẽ thu xếp đất đai nhà cửa cho cuarơ này.
Nhưng đúng như lời than thở "Trên đời có ông họ Hứa", tới tận bây giờ, họ vẫn chưa có nơi ở riêng. Cũng may khi họ được thể thao tỉnh nhà bố trí cho thuê một căn nhà mặt tiền để vừa ở vừa kinh doanh.

|
| Căn phòng 9m2 của Khánh Đoan, người từng giành 3 HC vàng SEA Games. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Và cũng trong cảnh chờ đợi "ông họ Hứa", những cô gái vàng của mỏ điền kinh Khánh Hòa cũng đã sống chật vật trong những căn nhà ngột ngạt. Giành 3 HC vàng SEA Games, từng được Sở TDTT đề chọn nhà vô địch điền kinh SEA Games 21 Phạm Đình Khánh Đoan đại diện cho ngành thể thao tham gia ứng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh, nhưng Khánh Đoan sống trong phòng cỡ 10m2 trong khuôn viên sân Nha Trang. Còn một người đồng đội là Thu Lan sống trong kho dụng cụ của Sở TDTT tỉnh.
Dù sao, Thu Lan, Khánh Đoan vẫn còn có hy vọng dù chỉ là mong manh mỏi mòn. Trong khi đó, nhiều VĐV từng lẫy lừng với những kỷ lục Đông Nam Á không thể có được những cơ hội vàng như thế.
Lý do đơn giản vì ở các trung tâm thể thao, điều kiện tập luyện hơn nhiều nhưng cơ hội được nhận những phần thưởng lớn thì tỷ lệ nghịch. Càng ở các trung tâm, càng nhiều nhân tài thì cơ hội nhận được những phần thưởng đáng giá càng ít vì lấy đâu đất cấp hết cho từng ấy nhân tài.
Nổi danh là trung tâm của thể thao, Hà Nội cũng trao phần thưởng là đất là nhà cho VĐV Thúy Hiền cũng được rất tự hào khi được thưởng một căn hộ tập thể sau những thành tích lẫy lừng ở môn wushu. Sau khi lập kỷ lục Đông Nam Á tại giải điền kinh Thái Lan mở rộng với thành tích 1m94, VĐV nhảy cao Bùi Thị Nhung được hứa tặng một mảnh đất 150m2 ở khu đô thị mới gần Cầu Rào, cách thành phố chỉ 1 km. Huỳnh Đức sau bao năm chinh chiến cuối cùng cũng đã được hóa giá căn hộ chung cư.
Nhưng không ít các ngôi sao thì lại chẳng được như thế và những tư tưởng ghen tị cũng xảy ra như thế. Họ cho rằng dù đồng đội giành HC vàng thậm chí có phá kỷ lục thế giới nhưng cũng chỉ là ở các giải đấu giao hữu, còn HC vàng của họ thì đích thực là vàng xịn. Thế là các HLV đã phải đau đầu than thở, đành vừa phải muối mặt đi xin cấp trên dù biết chắc chẳng xin được, vừa phải dỗ ngọt các VĐV chờ tương lai.
B.M.