Vũ điệu '5 sao' của Barcelona
Nhà ĐKVĐ Champions League cống hiến một trận đấu vô cùng hấp dẫn khi khởi động chiến dịch bảo vệ "ngôi vua" bằng chiến thắng 5-0 trước Levski Sofia.
![]() |
| Khởi đầu quá ấn tượng cho đoàn quân áo đỏ xanh. |
Đội bóng tân binh đến từ Bulgaria quả là kém may mắn khi phải đến làm khách trên sân của nhà ĐKVĐ, trong trận đầu tiên được dự giải đấu danh giá nhất châu Âu. Sự chênh lệch quá lớn về tài năng và kinh nghiệm, cộng thêm sức ép khủng khiếp khi phải thi đấu tại "chảo lửa" Nou Camp, đã buộc Levski Sofia phải ra về với thất bại 0-5. Một trận thua đáng nhớ cho "bông hoa hồng nhỏ bé" nhưng lại là sự khởi đầu hoàn hảo đối với Barcelona.
| Loạt trận đầu vòng bảng Champions League 2006-2007 |
|
Bảng A Thứ năm 14/9, 1h45 |
Quả thực, CLB xứ Catalan chẳng gặp sự kháng cự đáng kể nào từ phía đối thủ, trong trận đấu đêm qua. 10 cầu thủ áo đỏ xanh mặc sức trình diễn "vũ điệu" đầy quyến rũ. Trời mưa to, nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng cản được thủ môn tội nghiệp Petkov phải vào lưới nhặt bóng 5 lần. Người hâm mộ được thưởng thức bữa tiệc bóng đá tấn công no nê. Nhưng với thế trận hoàn toàn một chiều, chắc chắn đấy chưa phải toàn bộ sức mạnh của Barca mà HLV Rijkaard muốn giới thiệu.
Tiếp tục thực hiện chính sách "rotar" (xoay vòng cầu thủ), nhà cầm quân người Hà Lan tung ra sân đội hình với 6 thay đổi so với trận thắng Osasuna 3-0, cuối tuần qua. Tuy nhiên, khoảng cách giữa dự bị và chính thức hầu như không tồn tại khi Barca áp đảo hoàn toàn Levski ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ưu thế tuyệt đối này nhanh chóng được cụ thể hóa thành bàn mở tỷ số vào lúc đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 6 của trận đấu. Eto'o nhả bóng rất đẹp sau đường chuyền bên cánh trái của Ronaldinho, và nhiệm vụ của Iniesta trở nên đơn giản với cú sút sệt thẳng, từ khoảng cách 18 m, "xé toang" mành lưới đội khách.
Mưa to, bóng trơn, cùng vài khoảnh khắc có phần chủ quan của Barca đã biếu cho Levski không ít tình huống phản công thuận lợi. Tuy nhiên, đẳng cấp quá thấp mà thày trò HLV Stoilov thể hiện chưa đủ để gây nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Valdes. Đến phút 39 thì trận đấu coi như đã an bài khi Giuly nâng tỷ số lên 2-0. Tiền đạo cánh người Pháp chạy cắt mặt hậu vệ đối phương rất nhanh sau quả chọc khe của Eto'o, trước khi dứt điểm chính xác trong tư thế đối mặt với thủ môn Petkov.
Tâm lý thoải mái, cộng thêm sự chênh lệch quá lớn về mọi mặt tiếp tục giúp Barca duy trì thế trận một chiều trong hiệp hai và có thêm 3 lần chọc thủng lưới đối phương. Bàn thắng của Puyol phút 49 có thể không đẹp (sút bồi sau pha đá phạt hiểm của Ronaldinho) nhưng hai bàn thắng cuối thực sự thể hiện trình độ cao về kỹ thuật.
Thay vì tiếp tục làm tốt nhiệm vụ kiến tạo, "sát thủ" Samuel Eto'o cầm bóng xuyên thẳng vào trung lộ, liên tục thực hiện động tác giả trước 3 hậu vệ đối phương, rồi bất ngờ sút sệt bằng chân trái khiến Petkov hoàn toàn bị bất ngờ khi thấy bóng qua tay. Đó là bàn nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 58.
![]() |
| Pha dứt điểm tài tình của Samuel Eto'o. |
Và khi trận đấu chỉ còn vài giây, đến lượt Ronaldinho tự ghi tên mình vào bảng điện tử trên sân Nou Camp. Cầu thủ hay nhất thế giới làm động tác lừa bóng bên trái vòng cấm địa khiến hậu vệ đối phương hoàn toàn bị "thôi miên", trước khi vuốt chân phải vô cùng kỹ thuật, ấn định tỷ số 5-0 cho đội nhà. Một chiến thắng quá đơn giản cho nhà ĐKVĐ Champions League.
Do hiệu số bàn thắng thua tốt hơn, tạm thời Barca đang dẫn đầu bảng A (trên Chelsea - đội mới hạ Bremen 2-0 trong đêm qua).
Đội hình thi đấu:
Barcelona: Valdés; Belletti, Puyol, Thuram (Oleguer, 79'), Van Bronckhorst; Motta, Iniesta (Xavi, 71'), Deco; Giuly (Gudjohnsen, 63'), Ronaldinho, Eto'o.
Levski Sofia: Petkov; Milanov, Topuzakov, Tomasic, S. Angelov; Borimirov (Minev, 62'), Eromoigbe, Bardon, Telkiyski, Yovov (M.Ivanov, 69'), E. Angelov (G.Ivanov, 46').
Cũng trong đêm thi đấu 12/9, một đội bóng khác của Tây Ban Nha là Valencia giành chiến thắng gây ấn tượng không kém khi hạ nhà vô địch Hy Lạp, Olympiakos, với tỷ số 4-2 ngay trên sân khách. Đây có thể coi như một bất ngờ vì các đại diện của xứ sở "thần thoại" hiếm khi để thua đậm như thế trước các CĐV "ruột", tại Champions League.
Olympiakos chơi áp đảo và mở tỷ số trước nhờ công Konstantinou ở phút 28. Tuy nhiên, "thần tài" Morientes nhanh chóng giúp Valencia đảo ngược tình thế với hai pha dứt điểm chớp nhoáng (34' và 39').
![]() |
| Niềm vui chiến thắng ngọt ngào của Villa và Morientes. |
Tỷ số 2-2 được thiết lập ở phút 66 nhờ công cầu thủ 22 tuổi, Castillo, với một cú sút rất đẹp. Và lẽ ra Olympiakos phải vượt lên một lần nữa nếu Rivaldo không bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng.
Đấy có thể coi như khởi đầu của một "thảm họa", bởi chỉ trong vòng 5 phút cuối, Valencia đã buộc thủ môn quốc tế Nikopolidis phải vào lưới nhặt bóng tới hai lần. Raul Albiol nâng tỷ số lên 3-2, còn "El Moro" hoàn tất hat-trick với pha đánh đầu cực mạnh. Như vậy, cựu tiền đạo của Real, Monaco và Liverpool đã có được 5 bàn thắng tại Champions League 2006/2007, nếu tính cả hai pha lập công ở vòng sơ loại thứ ba.
Tạm thời Valencia đứng thứ hai bảng D do kém Roma hiệu số bàn thắng thua (đội bóng Italu mới hạ Shakhtar Donetsk 4-0).
Đội hình thi đấu:
Olympiakos: Nikopolidis, Zewlakow (Pantos, 46'), Anatolakis (Julio César, 68'), Ouaddou, Domi; Stoltidis, Kafes, Castillo, Djordjevic; Konstantinou, Rivaldo.
Valencia: Cañizares, Miguel, Ayala, Albiol, Moretti; Angulo, Edu, Marchena, Gavilán (Silva, 71'); Villa (Regueiro, 80'), Morientes.
(Theo VnExpress)
Bạn nghĩ gì?
0/1000| HLV Goetz bị sa thải | Gia đình Becks - Vic |
![]() |
![]() |
| Cannavaro đến Việt Nam | Ông Tuấn Tổng từ chức |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
![]() |
8 màn kịch xấu hổ ở các trận Barca - Real |
![]() |
10 clip hài về HLV Mourinho |
![]() |
5 vụ phân biệt chủng tộc trên sân cỏ |
| > 8 hành động nóng mắt của Pepe |
| > Những kỹ năng thiên tài của Ribery |
| > 6 kỹ thuật ngoại hạng của Ronaldinho |





























