Giá trên trời
Bất chấp tình cảnh ế ẩm của các sân bóng, những cái giá mua bán chuyển nhượng cầu thủ vẫn nằm ở đỉnh cao chót vót. Có cầu thủ ngoại tới VN đã đưa ra giá chuyển nhượng lên tới 1 triệu USD và đòi hỏi mức lương lên tới 40.000 USD/tháng vì anh ta từng thi đấu ở World Cup vừa qua.
|
| Avery John, tuyển thủ Trinidad & Tobago vừa dự World Cup mà Hòa Phát đang nhắm mua. |
Ở V-League, chẳng thiếu những cầu thủ ngoại tự đến tận các CLB để chào hàng. Nhưng năm nào cũng thế, cứ vào mùa chuyển nhượng, các CLB vẫn than trời "sao mua cầu thủ khó thế". Theo Giám đốc kỹ thuật HAGL Nguyễn Văn Vinh, cầu thủ ngoại thì nhiều nhưng chủ yếu vẫn là hàng chợ, cả mấy chục cầu thủ may ra "nhặt" được một anh chàng tạm được. Bởi thế mới có chuyện các CLB tốn kém cả trăm triệu chi phí đi lại để ra nước ngoài mua cầu thủ.
Chính trong cảnh ấy, không hiếm CLB ở V-League rơi vào cảnh dở khóc dở cười với những cái giá chuyển nhượng trên trời được đưa ra. Trước World Cup, một CLB ở VN đã bắt đầu để ý tới các tuyển thủ quốc gia của đất nước Trinidad & Tobago vì họ vừa đẳng cấp mà giá cả dù cao một chút nhưng cũng gọi là "chấp nhận được". Nhưng rồi, sự tiến bộ của đội bóng này ở Đức mùa hè qua khiến cái giá dù không qua môi giới leo thang vùn vụt. Lãnh đạo đội chỉ "còn biết câm lặng" khi nghe cái giá chuyển nhượng 1 triệu USD cho một tuyển thủ. Trả xong bạc triệu đô, mỗi tháng, đội nào muốn có anh này sẽ phải đưa thêm 40.000 USD.
Giá đưa ra cao quá khiến nhiều đội bóng không đủ "dũng cảm" được mời chào đành tạm biệt giấc mơ tuyển thủ World Cup. Dù các cầu thủ nói thách thật cao, nhưng nếu biết lựa đường, các đội vẫn đủ sức sắm cầu thủ hàng tuyển. Gần đây, Hòa Phát vừa được giới thiệu hậu vệ 31 tuổi Avery John cũng vừa dự World Cup trong màu áo Trinidad & Tobago. Và thật bất ngờ, lúc này, giá chuyển nhượng chỉ bằng một phần mười (100.000 USD) và mức lương tháng cũng chỉ là 7.000 USD.
Cầu thủ ngoại hét giá cao vì chính họ thì ở các trường hợp cầu thủ bạc tỷ trong nước, giá cao lại do các CLB muốn giữ chân cầu thủ. Khi tiền đạo Đặng Văn Thành đánh tiếng muốn rời khỏi Hải Phòng, đội bóng vừa rớt hạng đã đánh tiếng chỉ đồng ý nếu có ai trả 1,5 tỷ tiền chuyển nhượng. Cái giá đủ để các đại gia không buồn dòm ngó gì tới Thành nữa. Một trong những cầu thủ hiếm hoi có mức phí chuyển nhượng đạt 1 tỷ đồng là Trường Giang. Sau khi thi đấu xuất sắc ở Tiger Cup 2002, anh đã chuyển từ đội bóng Tiền Giang sang Bình Dương.
Trường hợp Huy Hoàng thì hơi khác một chút khi có thông tin rằng đội bóng ACB.HN sẵn sàng trả 1 tỷ đồng cùng lương tháng trên 20 triệu cho trung vệ sắp hết hợp đồng với SLNA. Chẳng biết ACB có thực trả 1 tỷ đồng hay không, nhưng cái tin đánh tiếng ấy có hiệu quả ngay lập tức khi lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ cũng lên tiếng dành nhiều ưu ái cho trung vệ rất ngon lành của mình.
Ở mùa giải trước, những cái giá bạc tỷ như thế cũng đã được Nam Định đưa ra để giữ chân Trung Kiên, Duy Hoàng. Nhưng cuối cùng, các cầu thủ vẫn ra đi bởi khi lòng đã quyết thì chẳng ai giữ nổi chân. Tuy nhiên, chẳng đội bóng nào bỏ ra từng ấy tiền cho những cầu thủ này.
B.M.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| HLV Goetz bị sa thải | Gia đình Becks - Vic |
![]() |
![]() |
| Cannavaro đến Việt Nam | Ông Tuấn Tổng từ chức |
![]() |
![]() |
| SEA GAMES 26 - INDONESIA |
![]() |
8 màn kịch xấu hổ ở các trận Barca - Real |
![]() |
10 clip hài về HLV Mourinho |
![]() |
5 vụ phân biệt chủng tộc trên sân cỏ |
| > 8 hành động nóng mắt của Pepe |
| > Những kỹ năng thiên tài của Ribery |
| > 6 kỹ thuật ngoại hạng của Ronaldinho |



























